Ông Hoàng Kim Hiếu, người dân bản Vần, vừa vác những tấm ván ướt từ bờ suối lên vừa chia sẻ: “Lũ quét đi gần hết tài sản, nhưng không quét được ý chí. Còn đất là còn làm. Nước rút đến đâu, mình dọn đến đấy, làm lại từ đầu”.
Một tuần sau thiên tai, 236 hộ dân đã trở về nhà; đường làng thông suốt, điện sáng trở lại, trường học và trạm y tế được dọn sạch bùn đất.
Theo báo cáo của UBND xã Việt Hồng, trận lũ do hoàn lưu bão số 10 gây ra đã khiến 110 ha lúa, 13 ha hoa màu bị thiệt hại; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị cuốn trôi; hàng chục công trình thủy lợi, cầu, kè hư hỏng nặng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 91 tỷ đồng.
Thế nhưng chỉ ít ngày sau khi nước rút, bà con đã tự nguyện quay lại bản, cùng lực lượng dân quân, bộ đội, thanh niên dọn bùn, dựng lại nhà, khơi thông đường làng, mương nước.
Ông Nguyễn Tiến Chiển, Chủ tịch UBND xã Việt Hồng cho biết: “Chúng tôi huy động hơn 400 lượt người mỗi ngày để giúp dân khắc phục. Đến nay, 236 hộ sơ tán đã trở về, 100% thôn, bản có điện và nước sinh hoạt tạm ổn định”.
Sau lũ, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chịu thiệt hại nặng nề nhất. Ở bản Bến, chuồng trâu, chuồng lợn, ao cá của nhiều gia đình bị đất đá vùi lấp.
Chị Trần Thị Thanh Toán, một hộ dân trong bản, chỉ tay về khu đất lầy lội: “Hơn 50 con gà, mấy chục con vịt trôi hết. Chuồng lợn sập, ao cá cũng mất. Giờ còn cái chuồng trống, phải dọn dần để tìm con giống về nuôi lại”.
Khắp bản, người người bắt đầu tìm lại nhịp sống: người đi xin hạt ngô, người gom nứa làm chuồng, người đào rãnh dẫn nước tưới vườn. Ai cũng mong kịp trồng lại vụ rau đông, chăn nuôi sớm để có cái ăn, cái bán.
Ở góc sân nhà văn hóa tạm, nhóm thanh niên bản Vần đang hàn lại rào chắn bờ ao nuôi cá lồng bị hư hỏng.
Anh Lý Thanh Nam lạc quan: “Lũ cuốn sạch, nhưng giờ ao còn nước là mình còn hy vọng. Mấy hôm nữa, có giống là thả lại”.
Trao tặng 1.100 con vịt giống và cám chăn nuôi cho bà con bị ảnh hưởng sau lũ tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai.
Giữa lúc bà con đang loay hoay tìm lại con giống, ngày 11/10, xã Việt Hồng đón đoàn công tác của Công ty Dinh dưỡng Quốc tế WorldFeed Group.
Ông Từ Như Ngọc, Giám đốc công ty, đã trực tiếp trao tặng 1.100 con vịt giống cùng thức ăn chăn nuôi cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.
Chương trình được tổ chức ngay tại sân nhà văn hóa bản Bến. Những chiếc lồng vịt khỏe mạnh được phát cho từng hộ. Không khí rộn ràng, ánh mắt ai nấy đều ánh lên niềm vui và hy vọng.
Ông Ngọc chia sẻ: “Chúng tôi không chỉ muốn hỗ trợ trước mắt mà còn mong bà con khôi phục sản xuất lâu dài. Vịt dễ nuôi, lớn nhanh, phù hợp với địa hình suối và ruộng bậc thang ở Việt Hồng. Nếu chăm tốt, chỉ sau ba tháng là có thu nhập”.
Cùng với việc trao con giống, doanh nghiệp còn cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn quy trình chăm sóc, phòng bệnh và cam kết hỗ trợ thu mua sản phẩm đầu ra khi người dân nuôi đạt chuẩn.
Chị Toán ôm chặt chiếc lồng vịt nhỏ, nở nụ cười hiền: “Giờ có giống, có cám, có người hướng dẫn, mình sẽ làm cẩn thận hơn. Chỉ mong trời thương, không mưa to nữa, để vịt lớn lên bình yên”.
Còn ông Hoàng Kim Hiếu xúc động: “Cơn lũ quét đi của cải, nhưng nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, bộ đội, doanh nghiệp, chúng tôi có thêm niềm tin. Lần này, mình sẽ nuôi để gây đàn, lấy trứng, bán vịt giống làm cho ra ăn”.
Những con đường sạt lở đã được san gạt, cầu tạm bắc qua suối, tiếng xe máy chở gạch, cát đã trở lại. Trên nương cao, hạt ngô giống vừa gieo. Ở bãi đất ven suối, bà con dựng lại chuồng gà, chuồng vịt, khói bếp chiều tỏa lên ấm áp.
Thiên tai khiến xã Việt Hồng oằn mình chịu mất mát, nhưng cũng làm sáng lên tinh thần tự lực, đoàn kết của người dân vùng cao.
Hà Thắng