16 giờ ngày 6-12, U-22 Lào ra quân trận thứ nhì bảng B bóng đá nam SEA Games 33, trong khi đó “Hổ vàng” Malaysia ra quân trận đầu. Lào chẳng phải là “miếng thịt thơm” cho Malaysia.
Lịch sử chứng kiến các đội tuyển Lào, trong đó gồm có đội U-22 lâu nay không phải là “miếng thịt thơm” cho “hổ vàng” Malaysia. Chiều 6-12 cũng vậy.
Với U-22 Việt Nam, Lào đã không phải "miếng thịt thơm" rồi. Ảnh: CTP.
Những gì nhà đương kim vô địch U-23 Đông Nam Á Việt Nam khó nhọc đánh bại U-22 Lào ở trận mở màn đã phần nào cho thấy điều đó.
Hai đội tuyển quốc gia và U-22 Lào do HLV Ha Hyeok-jun dẫn dắt có những tiến bộ vượt bậc trong lối chơi, sức mạnh, sức bền, tư duy chiến thuật cũng đã thể hiện chiều sâu, sự khôn ngoan và tinh quái.
U-22 Malaysia thiếu nhiều trụ cột đối mặt với Lào khó chịu. Ảnh: NST.
Thành công của chiến lược gia Hàn Quốc gieo vào bóng đá Lào là ở điểm này. Hãy nhìn thầy trò HLV Kim Sang-sik đã khó khăn thế nào, sau đó nhờ cú “bẻ còi” của trọng tài, U-22 Việt Nam mới có một chiến thắng 2-1.
Malaysia sẽ nhìn ra U-22 Lào chơi tinh tế, có nhiều nét tương đồng U-22 Việt Nam.
16 năm qua, Lào chưa bao giờ góp mặt ở bán kết bóng đá nam SEA Games nhưng những gì họ thể hiện trước Việt Nam cho thấy Lào không dễ bị bắt nạt. Chưa muốn nói có khi Lào “dạy” cho thầy trò HLV Nafuzin Zain một bài học. Quá khứ cũng đã chứng minh điều đó, khi Lào từng đánh bại Malaysia 2-1 tại lượt trận vòng bảng cuối cùng ở SEA games 1997 để loại Malaysia và Việt Nam vào bán kết.
Ở cấp đội U-22, Malaysia không có nhiều ngoại binh nhập tịch, đã vậy HLV Nafuzin Zain còn không có lực lượng mạnh nhất do CLB không nhả quân.
Theo nhận định của HLV Nafuzin Zain, Lào sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để nuôi hy vọng vào bán kết sau khi thua Việt Nam 1-2.
HLV của Malaysia cũng nhìn ra rằng đội U-22 Malaysia với hầu hết là những gương mặt khoác áo đội tuyển quốc gia Lào đang đá vòng loại Asian Cup 2027.
HLV Nafuzi Zain nói với báo chí Malaysia: “Tôi đã xem Lào thi đấu và thấy Việt Nam không phải dễ dàng để có chiến thắng. Phòng ngự Lào cực kỳ chắc chắn. Họ tập trung rất nhiều cầu thủ ở điểm nóng để phong tỏa và họ cũng chuyển thể phòng ngự sang tấn công rất nhanh. Chúng tôi phải hình dung ra điều này và sẵn sàng hóa giải".
Cùng với đó, Malaysia không có tay săn bàn nhập tịch Fergus Tierney cùng nhiều trụ cột khác trong màu áo các CLB làm nhiệm vụ giải châu lục và Shopee Cup.
U-22 Lào không phải “miếng thịt thơm” của “Hổ vàng” Malaysia rất đúng là một nhận định không sai.
Dự đoán: Lào thắng 1-0.
DUY ĐỨC