Một thất bại có thể nói phản ánh sự yếu đuối và kém bản lĩnh của U17 Thái Lan. Bởi họ có hai lần dẫn trước rồi thua ngược Lào 2-3.
Trận đấu khởi đầu đúng như kỳ vọng của Thái Lan. Phút 14, Wipusit Srichan đi bóng kỹ thuật rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số 1-0. Thái Lan kiểm soát thế trận trong hiệp một và lẽ ra có thể nới rộng cách biệt nếu tận dụng tốt cơ hội.
Chiến thắng 3-2 của U17 Lào trước U17 Thái Lan không chỉ là một cú sốc, mà còn đến theo cách khiến người Thái khó quên. Ảnh: FAT
Nhưng bước ngoặt đến sau giờ nghỉ. Phút 53, từ một tình huống cố định, Anoulak Singsavang thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với tỷ số 1-1. Bàn gỡ này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn tạo cú hích tinh thần rõ rệt cho Lào.
Dù vậy, Thái Lan vẫn kịp tái lập thế dẫn bàn. Phút 62, từ pha dứt điểm bị cản phá của Piyaphat Maleesaisol, bóng bật ra đúng vị trí của Perez Cuagu, và cầu thủ này không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng Thái Lan dẫn trước.
Phút 71, hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm khi phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Sisombath Vilaysone dứt điểm trong vòng cấm, gỡ hòa 2-2. Chỉ 5 phút sau, chính cầu thủ này tiếp tục tỏa sáng với pha phản công sắc bén, dứt điểm vào góc gần, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 3-2.
Hai bàn thua liên tiếp trong thời gian ngắn đã đánh gục tinh thần của Thái Lan. Những phút còn lại, họ nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi đầy quyết tâm của Lào.
Điểm mấu chốt của trận đấu nằm ở hiệp hai, nơi Lào chơi hiệu quả hơn, tận dụng tốt sai lầm của đối thủ và thể hiện bản lĩnh trong những thời điểm quyết định. Ngược lại, Thái Lan dù có lợi thế dẫn bàn nhưng lại thiếu sự chắc chắn trong phòng ngự và không kiểm soát được thế trận.
Chiến thắng này giúp U17 Lào tạo nên cột mốc đáng nhớ, đồng thời giành quyền đi tiếp một cách đầy thuyết phục. Trong khi đó, Thái Lan phải dừng bước ngay từ vòng bảng, một kết cục gây nhiều thất vọng.
Không chỉ là một trận thắng. Đây là màn lội ngược dòng cho thấy bóng đá trẻ Đông Nam Á đang thay đổi và Lào không còn là đội bóng bị xem nhẹ.
Bá Hổ