Tác phẩm “Fish Eyes” của Sophia Spurgin. Ảnh: SOPHIA SPURGIN/LCE
Theo đó, Fish Eyes (Mắt cá) của nhiếp ảnh gia người Anh Sophia Spurgin vừa giành giải cao nhất tại cuộc thi LCE Photographer of the Year do London Camera Exchange tổ chức sau khi vượt qua gần 14.500 tác phẩm dự thi. Không phải là một khung cảnh hùng vĩ hay được dàn dựng công phu, Fish Eyes gây ấn tượng bởi sự giản dị, giàu chất đời sống.
Nhân vật trong ảnh là ông Đỗ Văn Mười (70 tuổi), trú tại xã Nam Phước, Đà Nẵng, thường được gọi với cái tên thân mật “Tám Kiệu”. Khi biết mình xuất hiện trong tác phẩm đoạt giải quốc tế, ông không giấu được sự bất ngờ: “Tôi không nhớ rõ hôm đó là khi nào, cũng không biết tác giả là ai. Mấy năm nay khách du lịch và người chụp ảnh đến nhiều lắm...”.
Theo ông Mười, bức ảnh có thể được chụp vào khoảng năm 2025, trên một nhánh sông Thu Bồn, gần phố cổ Hội An. Việc ông giơ hai con cáđối trước ống kính không phải là “diễn”, mà chỉ là một thói quen thường ngày khi có khách muốn xem hoặc chụp hình. Chính sự tự nhiên ấy đã tạo nên một khoảnh khắc giàu cảm xúc, để rồi trở thành tác phẩm chiến thắng tại một sân chơi nghệ thuật quốc tế.
Hơn 40 năm qua, cuộc sống của ông Mười gắn liền với chiếc rớ và con nước. Trước đây, nghề kéo rớ là nguồn thu nhập chính của gia đình. Ngày ngày, ông ra sông từ sớm tinh mơ, trở về khi chiều muộn, lặp lại nhịp sống quen thuộc theo mùa nước. Khoảng 5 năm trở lại đây, khi du lịch khu vực Hội An phát triển mạnh, công việc kéo rớ của ông cũng dần đổi khác. Từ hoạt động mưu sinh, nghề truyền thống này trở thành trải nghiệm thu hút du khách. Nhiều người theo thuyền ra sông từ sáng sớm để quan sát cách thả lưới, kéo cá, tận mắt cảm nhận nhịp sống sông nước và ghi lại những khoảnh khắc chân thực. Từ đó, ông Mười trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều bộ ảnh du lịch.
Dù bất ngờ “nổi tiếng”, nhịp sống của lão ngư không có gì thay đổi. Ông vẫn đều đặn ra sông mỗi sáng, vẫn kéo rớ, theo con nước như suốt hàng chục năm qua. Chỉ khác rằng, bên cạnh công việc quen thuộc, ngày càng có nhiều du khách và nhiếp ảnh gia tìm đến. Điều ông mong mỏi nhất là có dịp gặp lại người đã ghi lại khoảnh khắc đặc biệt ấy. “Nếu được, tôi muốn xin một tấm hình để treo trong nhà làm kỷ niệm”, ông bộc bạch.
ĐỨC HOÀNG