Giá trị vàng mười thể hiện ở cuộc bứt vượt qua giai đoạn trượt ngã, rung lắc niềm tin ở bóng đá nam; thể hiện ở sự kiên gan vượt lên những cam go khốc liệt của cả 3 trận chung kết đều diễn ra trên sân đối thủ và ở sự đi lên của nền bóng đá khi lần đầu tiên có đến 7 đội tuyển nam, nữ các lứa tuổi vào các vòng chung kết châu Á. Ấy là chưa kể đến khả năng cao đội tuyển nam quốc gia sẽ có được chiếc vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, khi Liên đoàn Bóng đá châu Á xử lý vi phạm gian lận hồ sơ nhập tịch cầu thủ của Malaysia.
Với những người dân và chiến sĩ nước nhà đang dốc sức trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, đang lăn lộn khắc phục hậu quả bão lũ, đang dầm mình “vượt nắng, thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” trên các công trường thì những chiến công, vàng trên sân cỏ đã thực sự đem đến cho họ những niềm hứng khởi ngất ngây.
Các cầu thủ U.22 Việt Nam rạng rỡ nhận huy chương vàng SEA Games 33. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Niềm vui cứ lao xao lan tỏa. Ở đội tuyển U.22 Việt Nam có Trung Kiên, lại có Phúc, Đức, Khang, Minh; có song Bắc lại có Thuận, Nhàn... và tất nhiên, có thầy Kim là có vàng. Quả thật, giống như huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Kim Sang-sik hợp với các lớp "chiến binh sao vàng" đến lạ lùng. Từng trải cả thắng bại ở quê hương, các nhà cầm quân Hàn Quốc đã biết khơi gợi, gia cố sự tự tin, tinh thần quyết thắng trong các tuyển thủ và tổ chức lối chơi khoa học, hiệu quả. Đặc biệt là đã có giải pháp thao lược như phép màu trong những trạng thái thất thế, thậm chí gần như tuyệt vọng. Ở trận chung kết với đội tuyển quốc gia Thái Lan ngày đầu năm, khi Hoàng Đức đang nằm sân và bóng đã ra biên, cầu thủ Thái Lan không thực hiện trả bóng fair-play mà thực hiện sút ngay ghi bàn. Nhưng các "chiến binh sao vàng" không cho họ lật ngược tình thế mà ghi bàn thắng hạ đoàn voi chiến lấm lưng trắng bụng. Tinh thần quyết thắng ấy tái hiện ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33 để U.22 Việt Nam sau khi bị dẫn trước 2 bàn đã làm nên cuộc ngược dòng ngoạn mục.
Các thành viên đội tuyển U.22 Việt Nam chung vui tấm huy chương vàng SEA Games 33 với người hâm mộ. Ảnh: NGUYỄN QUYẾT
Vẫn chỉ là những đỉnh cao ở “vùng trũng” khu vực thôi có gì to tát lắm đâu? Vâng, chúng ta hiểu điều đó nhưng mọi sự trên đời đều phải làm từ nhỏ đến lớn, đi từ thấp lên cao, không có kết quả ổn định ở những nấc thang đầu thì không thể bước lên cao. Vâng, chúng ta đã có hai ngộ nhận về những đỉnh cao xa xôi đã trong tầm tay để rồi nôn nóng và sớm vấp ngã. May thay, cú ngã đau ngay trước các đối thủ trong khu vực đã làm chúng ta tỉnh thức để hiểu sâu hơn về quy luật mà cả thế giới bóng đá phải tuân thủ rằng “La Mã không phải chỉ xây trong một đêm”. May mắn hơn, một lớp cầu thủ trẻ chúng ta dày công gây dựng và gửi gắm, từng bị hoài nghi sau những thất bại vì ảo vọng “gặt lúa non”, đã vươn mình lớn lên. Lớp cầu thủ U.22, U.23 mới không chỉ có thể hình, thể lực khá hơn mà dưới sự dẫn dắt của các câu lạc bộ và thầy Kim ở đội tuyển đã dày dạn hơn. Đặc biệt, cùng với “trái tim nóng”, họ đã bước đầu có được sự điềm tĩnh, tỉnh táo hay “cái đầu lạnh” không dễ cứ muốn là có.
Còn vất vả, gian nan, song niềm tin vào nội lực kết hợp hợp lý với ngoại lực đã được gia cố. Quá trình xây đắp móng nền trong chiến lược phát triển bóng đá nước nhà đã gặt hái được chiến quả khởi dựng tương lai. Đó là nguồn cội căn cơ làm nên vàng mười lấp lánh.