"Lật mặt 8": Lấy nước mắt khán giả nhưng kịch bản cũ
“Lật mặt 8: Vòng tay nắng” tiếp tục khẳng định tài kể chuyện của Lý Hải khi mang đến một câu chuyện gia đình sâu sắc, gần gũi và đầy cảm xúc. Bộ phim mở ra những tình huống chân thật, xúc động, chạm tới trái tim khán giả, khiến nhiều người không cầm được nước mắt khi xem phim.
Chuyện phim xoay quanh Tâm (Đoàn Thế Vinh) - một chàng trai 17 tuổi đam mê âm nhạc tại miền Trung nắng gió, nhưng ước mơ nghệ thuật của cậu bị kìm hãm bởi những kỳ vọng và quan điểm truyền thống khắt khe từ người cha - ông Phước (Long Đẹp Trai).
Tính đến sáng 2/5, "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng.
Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động, đồng cảm sau khi xem "Lật mặt 8". Khán giả H.A để lại bình luận: "Vừa xem xong Lật mặt 8, tôi không hiểu sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Không phải vì kịch bản quá đau lòng, mà là vì một nỗi đau âm ỉ trong tim, một cảm giác như có ai đó kéo tôi về một ký ức cũ, một vết thương xưa chưa lành mang tên 'Ba'".
Một khán giả nam cho biết: “Cảm xúc của tôi khi xem phim có nước mắt, cũng có nụ cười. Nhưng điều tôi mong nhất là được nhìn thấy được cảnh người con ôm lấy người cha. Chính sự mong mỏi đó đã khiến cảm xúc tôi nghẹn lại”.
Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, "Lật mặt 8" nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản. Một số khán giả nhận xét phim có tình tiết rời rạc, kịch bản cũ, xử lý cú "lật mặt" dễ dãi. So với những phần phim trước, đặc biệt là "Lật mặt 7", dự án lần này của Lý Hải sụt giảm phong độ, thiếu sự đột phá.
Khán giả để lại nhận xét sau khi xem phim: "Chả có yếu tố lật mặt gì. Phần trước với phần này mang hơi hước gia đình sướt mướt, khóc lóc hơn là tựa đề "Lật mặt" nên đặt tên chủ đề gia đình sẽ hay hơn"; "Lật mặt 8 dài dòng, lê thê, nhiều tuyến nhân vật dư thừa không có cũng được, cốt truyện cũ dễ đoán, mấy đoạn cảm xúc cuối phim xem chỉ thấy mệt chứ không hề cảm động"; "Tôi là fan thời đầu của Lý Hải nhưng chân tình mà nói Lật mặt 8 thất vọng quá. Nội dung quá cũ, cách xây dựng cao trào vô lý"...
"Thám tử Kiên": Bộ phim thuyết phục nhưng vẫn còn sạn
"Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" đánh dấu sự trở lại ấn tượng của đạo diễn Victor Vũ với thể loại điều tra, phá án – sở trường vốn giúp anh tạo tên tuổi. Phim xoay quanh sự mất tích bí ẩn của Nga (Minh Anh) - cháu gái Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp). Lúc này Hai Mẫn đã trở về nhà ngoại ở, không còn nhiều tài sản và quyền lực trong tay nên phải viết thư cầu cứu người quen cũ là thám tử Kiên (Quốc Huy). Hai nhân vật từng xuất hiện trong phim "Người vợ cuối cùng" tiếp tục hành trình phá án mới.
Được đầu tư kỹ lưỡng từ bối cảnh, phục trang đến kỹ thuật quay dựng, "Thám tử Kiên" ghi điểm với phong cách kể chuyện chỉn chu, hình ảnh điện ảnh và không khí ly kỳ, bí ẩn. Một số tuyến vai như Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp), bà Vượng (NSND Mỹ Uyên) được đánh giá cao về mặt diễn xuất và chiều sâu nội tâm.
Tối 2/5, bộ phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của đạo diễn Victor Vũ chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 5 ngày khởi chiếu.
Khán giả K.N để lại bình luận sau khi xem "Thám tử Kiên": "Lâu lắm rồi mới có một bộ phim Việt khiến mình muốn bàn luận về nó. Xem phim thấy được cái tâm của đạo diễn đặt vào qua mấy cảnh cực 'điện ảnh'. Đáng để xem".
"Phim hay, cuốn từ đầu đến cuối, không chỉ xoáy vào đề tài phá án mà ẩn trong đó tình yêu, tình người… với những nút thắt, mở rồi lại thắt mở rất vừa vặn. Bối cảnh làng quê Việt Nam tuyệt đẹp cộng với cổ trang được đầu tư chỉn chu đã tạo nên những hình ảnh tuyệt đối đẹp và thơ trong phim", một người xem nhận xét.
Trên trang cá nhân, phóng viên Nick M đánh giá “Thám tử Kiên" là phim tốt nhất của Victor Vũ từ sau “Quả tim máu”. Anh chia sẻ: "Phim xem ổn nhưng nếu nói là 'hay nhất trong sự nghiệp 20 năm của Victor Vũ' thì thực sự là hơi quá. Các dự án phim Việt giờ được đầu tư mạnh hơn thì đương nhiên phim phải đẹp hơn, phải chỉn chu hơn, nhất là Victor Vũ lại là đạo diễn có tay nghề lâu năm và được đào tạo bài bản về điện ảnh ở Mỹ".
Diễn xuất của dàn diễn viên trong "Thám tử Kiên" cũng nhận nhiều lời khen "Dàn diễn viên quá đẹp (Quốc Huy, Đinh Ngọc Diệp, Minh Anh, Anh Phạm, NSƯT Mỹ Uyên), mỗi vai đều được xuất hiện rất vừa vặn, kỹ năng diễn xuất tốt, võ thuật trong phim cũng rất lôi cuốn", khán giả H.P viết.
Tuy nhiên, khán giả vẫn nhìn ra một số hạt sạn trong "Thám tử Kiên" như "thoại của Hai Mẫn hơi sượng khúc đầu nhưng về sau cũng ổn hơn". Khán giả T.Đ đánh giá: "Phần thoại mở đầu hơi bị kịch. Cách dẫn dắt phá án vẫn còn sạn, bối cảnh chưa được khai thác sâu".
Mai Trang/VOV.VN