29 người thương vong sau vụ tai nạn lúc rạng sáng
Khoảng 1h ngày 8/2, xe khách mang biển kiểm soát 50H-35547 đang chạy theo tuyến Đà Nẵng - Đà Lạt lưu thông trên quốc lộ 1.
Khi đến đoạn qua xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu thì bị lật, khiến 3 người tử vong tại chỗ và 26 người bị thương. Trong đó có 20 người được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, còn lại đang điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.
Xe khách bị lật khiến nhiều người thương vong. Ảnh: báo Thanh Niên
Theo TTXVN, 3 nạn nhân tử vong gồm: Trần Thị Song Thương (sinh năm 2003, trú tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam); Trần Công Anh (sinh năm 2001, trú tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng); Đỗ Thị Kim Chi (sinh năm 1991, trú tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Chính quyền địa phương tỉnh Phú Yên đã thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong, mỗi trường hợp 5 triệu đồng để lo hậu sự.
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: báo Thanh Niên
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên, vị trí xảy ra tai nạn Km1269+250 (xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu) là đoạn đường cong, mặt đường êm thuận, có 4 làn xe. Hệ thống an toàn giao thông tại khu vực này đảm bảo.
Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do xe khách tự tông vào dải phân cách khiến xe bị lật. Ngoài thương vong về người, vụ tai nạn còn khiến xe khách hư hỏng nặng. Một bộ biển báo hư hại và hơn 20m dải phân cách văng ra khỏi vị trí.
Qua kiểm tra, tài xế điều khiển xe khách (Phạm Quốc Huy, sinh năm 1985, trú tại thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) không dương tính với rượu bia, ma túy.
"Không ngờ chuyến xe trở về nhà sau Tết lại là chuyến xe định mệnh"
Chia sẻ với báo Lao Động, anh Đỗ Minh Thiện đang làm thủ tục đưa thi thể vợ là Đỗ Thị Kim C về quê an táng, cho biết, sau nhiều ngày ăn Tết bên nhà ngoại ở Quảng Nam, anh cùng vợ con đón xe khách để về lại Lâm Đồng.
Anh Đỗ Minh Thiện đau đớn khi mất vợ sau vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên. Ảnh: báo Lao Động
"Khi chạy đến đoạn đèo, xe khách bất ngờ tông vào biển báo đèo Nại, khiến xe lật ngang. Lúc đó tôi đang ôm con gái 3 tuổi nằm ở giường tầng dưới, vợ thì nằm tầng trên. Lúc xe lật, vợ tôi va đập mạnh vào kính xe, mất tại chỗ. Tôi và con gái cũng bị nhiều người đè lên.
Không ngờ chuyến xe trở về nhà lại là chuyến xe định mệnh, khiến con mất mẹ, chồng mất vợ. Giờ đây, tôi chỉ biết chờ người thân đến để cùng đưa vợ về", anh Thiện nghẹn ngào nói.
Vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn thương tâm, anh Huỳnh Minh Đạt chia sẻ: "Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi và người yêu đang ngủ ở tầng dưới. Khi xe lật, chúng tôi giật mình tỉnh dậy. Rất may chúng tôi chỉ bị thương nhẹ. Nhưng nhìn cảnh tượng lúc đó, tôi thật sự đau lòng".
Tổng hợp