Lầu chú Hỏa ra mắt khán giả vào mùa hè 2026

Lầu chú Hỏa ra mắt khán giả vào mùa hè 2026
3 giờ trướcBài gốc
Tấm poster đầu tiên được nhà sản xuất công bố ngày 13.4, ghi lại khung cảnh nhóm bạn trẻ 6 người nhìn thẳng về phía căn nhà phủ ám khí, báo hiệu cuộc dấn bước khám phá những điều bí ẩn bị chôn giấu của gia chủ. Căn nhà cổ bề thế, tứ phía bị bao phủ bởi bóng tối huyền hoặc. Hình bóng thiếu nữ mặc áo trắng, tóc xõa dài đứng trên ban công tầng 2, trước căn phòng rọi ánh sáng màu đỏ gây ấn tượng thị giác, đồng thời gợi cảm giác rùng rợn. Những hình ảnh gợi nhớ đến câu chuyện hồn ma cô con gái mắc bệnh hiểm nghèo trong truyền thuyết về con ma nhà họ Hứa mà người đời đồn đại cả trăm năm qua.
Hình ảnh cùng lời giới thiệu “Trăm năm phong ấn, oán hồn chưa tan”, được đạo diện nhà sản xuất Runup Vietnam, ông Lee Jin Sung, cho biết, điều này phản ánh tinh thần cốt lõi của tác phẩm là khai thác một truyền thuyết đô thị được truyền tai suốt hơn 100 năm với nhiều bí ẩn và dị bản.
Poster đầu tiên của phim.
Nhà sản xuất cho rằng lời nguyền “con ma nhà họ Hứa” là một trong những giai thoại nổi tiếng và gây tò mò bậc nhất trong xã hội Việt Nam nhưng qua nhiều thập kỷ vẫn chưa được nhiều nhà làm phim thực sự tiếp cận hay khai thác một cách trực diện. Với Lầu chú Hỏa, Runup Vietnam muốn dũng cảm đi sâu vào chính căn nhà ấy để khám phá. Bộ phim không chỉ tái hiện một lời đồn, mà còn thử “mở phong ấn” những điều chưa từng được kể lại rõ ràng trên màn ảnh rộng.
Ấn định phát hành vào ngày 12.6, Lầu chú Hỏa sẽ có cuộc "đụng độ” tại phòng vé với nhiều đối thủ cùng thể loại khá nặng ký, trong đó có Ốc mượn hồnMa xó. Tuy nhiên, thay vì áp lực, nhà sản xuất Runup Vietnam lại nhận định đây là tín hiệu đáng mừng của điện ảnh nội địa. Bởi khán giả có nhiều lựa chọn hơn cho thấy nhu cầu xem phim Việt đang tăng lên. Điều quan trọng không nằm ở số lượng phim cùng thể loại, mà ở bản sắc riêng của từng tác phẩm.
Với Lầu chú Hỏa, nhà sản xuất tự tin đây là phim kinh dị theo hướng tiếp cận hoàn toàn khác biệt so với mặt bằng phim kinh dị Việt hiện nay. Ông Lee Jin Sung giải thích: “Chúng tôi không đi theo lối hù dọa thuần túy, mà chọn cách kể chuyện chân thực hơn, khai thác chiều sâu tâm lý và bầu không khí, nhằm truyền tải thông điệp một cách trực diện và ám ảnh”.
Nhà sản xuất Lee Jin Sung cho biết dự án phim được ấp ủ trong 5 năm.
Lầu chú Hỏa được Runup Vietnam ấp ủ trong 5 năm. Khó khăn lớn nhất không ở khâu sản xuất, mà là chờ đợi một thời điểm phù hợp. Trước đây, nhà sản xuất từng lo ngại cách tiếp cận của bộ phim quá khác biệt so với mặt bằng chung phim Việt. Nhưng nhìn vào sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt trong những năm gần đây từ chất lượng sản xuất, sự đa dạng thể loại đến thành công phòng vé, họ nhận thấy cả nhà làm phim lẫn khán giả đều đã sẵn sàng hơn cho những hình thức kể chuyện mới.
Bên cạnh đó, những định hướng và chính sách hỗ trợ từ cơ quan quản lý trong việc thúc đẩy môi trường sáng tạo, khuyến khích sự đa dạng và nâng cao tính chuyên nghiệp của ngành cũng tạo thêm niềm tin cho các nhà sản xuất theo đuổi những dự án mang màu sắc khác biệt.
Với Lầu chú Hỏa, nhà sản xuất không muốn kể lại giai thoại “con ma nhà họ Hứa” theo lối mòn cũ, mà tiếp cận chất liệu này dưới một góc nhìn hiện đại hơn. Do đó, từ khi khởi động dự án, họ đã hướng tới các nhà làm phim trẻ. Sau cùng, Lầu chú Hỏa được giao cho Hùng Trần đạo diễn. Nhà làm phim sinh năm 1994 từng được biết đến qua phim ngắn Mộng, đồng thời tham gia nhóm biên kịch các phim kinh dị Đèn âm hồn, Heo năm móng. Đây là lần đầu anh thử sức với vai trò đạo diễn phim truyện dài.
Trước khi hợp tác, đại diện nhà sản xuất Runup Vietnam đã xem các tác phẩm Hùng Trần từng tham gia. Điều khiến họ ấn tượng là cách anh xây dựng không khí, nhịp kể tiết chế nhưng đúng trọng tâm rất phù hợp với tinh thần mà Lầu chú Hỏa hướng đến. Sau các buổi trao đổi trực tiếp, Runup Vietnam nhận thấy có sự đồng điệu rõ ràng về cách tiếp cận câu chuyện nên đã quyết định tin tưởng giao dự án cho anh.
Kịch bản Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ lời đồn “Oan hồn Hứa thị”. Câu chuyện truyền miệng tồn tại lâu đời ở khu Chợ Lớn, trở thành một truyền thuyết đô thị gây ám ảnh. Năm 1973, đạo diễn Lê Hoàng Hoa phát triển lời đồn này thành phim kinh dị Con ma nhà họ Hứa, tạo nên cơn sốt phòng vé ở miền Nam Việt Nam. Tựa đề phim trở nên nổi tiếng, lưu truyền cho đến tận bây giờ, trở thành cụm từ ám chỉ những người nói mà không giữ lời.
Phạm Vi
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/lau-chu-hoa-ra-mat-khan-gia-vao-mua-he-2026-52366.html