Theo truyền thông địa phương, ông Shakeel trước đó lo lắng sắp xếp hôn sự cho cậu con trai Aman với Ayesha, cô gái ở làng bên. Đám cưới dự kiễn diễn ra trong vài tháng tới.
Trong quá trình chuẩn bị, Shakeel thường xuyên tiếp xúc riêng với Ayesha. Dần dần, ông đã nảy sinh tình cảm với cô.
Shakeel chạy trốn đến Delhi cùng con dâu tương lai Ayesha. Ảnh: Handout
Phát hiện mối quan hệ bất thường giữa chồng và con dâu tương lai, bà Shabana - vợ ông Shakeel, đã lên tiếng cảnh báo nhưng bị chồng chửi bới, đánh đập.
Hôm 10/6, ông Shakeel và con dâu tương lai Ayesha bất ngờ biến mất khỏi địa phương. Gia đình phát hiện Shakeel lấy đi khoảng 200.000 Rupee tiền mặt (hơn 60 triệu đồng) và 17g vàng, là toàn bộ tài sản dành dụm trong nhà.
Shakeel và Ayesha được cho là đã chạy đến New Delhi.
Có thông tin cho rằng Shakeel và Ayesha đã kết hôn tại nơi họ bỏ trốn, với sự đồng thuận từ gia đình cô gái. Gia đình ông Shakeel không chấp nhận điều này, cho rằng đây là một vụ việc phi đạo đức và cần bị lên án.
Cảnh sát cho biết đang chờ đơn khiếu nại chính thức từ gia đình để tiến hành điều tra.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Ấn Độ, thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi “cướp vợ của con trai” và chỉ trích Shakeel không chỉ vi phạm đạo đức mà còn ăn trộm tiền của gia đình.
Hiện gia đình vẫn chưa tìm được Shakeel và Ayesha. Gia đình người đàn ông 55 tuổi này mong muốn vụ việc sớm được làm rõ.
Đỗ An