Trong quan niệm ngàn đời của người Gia Rai, khi con người sinh ra thì vạn vật cũng xuất hiện và có một vị thần ban cho những hạt nước để mang lại sự sống cho vạn vật là thần mưa, vị thần mang lại nhiều may mắn và hạnh phúc cho người dân.
Cứ vào khoảng tháng 4 - 5 hàng năm, lễ cúng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu buôn làng ấm no như một tín ngưỡng văn hóa cộng đồng.
Đối với người Gia Rai, mưa được tính theo ba mùa. Cơn mưa đầu mùa là khi người dân chuẩn bị hạt giống để trồng tỉa, cơn mưa giữa mùa lớn nhất và cũng quan trọng nhất giúp họ trồng bắp, trỉa lúa trên nương, cơn mưa cuối cùng chuẩn bị cho việc đưa hạt bắp, hạt lúa lên chòi. Sau đó, lễ cầu mưa không chỉ là nghi lễ nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành một phong tục, một hình thức sinh hoạt văn hóa độc đáo của đồng bào Gia Rai diễn ra như một lời gọi thiết tha gửi đến đất trời.
Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui còn là nơi để bà con trong làng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, thắt chặt tình đoàn kết và nhắc nhở thế hệ con cháu ghi nhớ và giữ gìn, duy trì, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quý báu của cha ông đã để lại.
Một số hình ảnh tại Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui:
Lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, biểu tượng độc đáo của xứ sở Vua Lửa Pơtao Apui, là niềm tự hào của người Gia Rai, góp phần làm nên bản sắc Tây Nguyên.
Ông Rơ Lan Hieo có nỗi niềm thiêng liêng về một điều tốt gửi gắm ước vọng đến thần linh cầu cho mưa thuận gió hòa.
Người Gia Rai dâng lễ cầu xin các thần linh phù hộ cho dân làng chúng tôi được nhiều sức khỏe, cho mưa thuận gió hòa và cho mùa màng tốt tươi.
Lễ cúng thường phải có một con heo đen to, nặng.
Những chàng trai hớn hở, tự hào với điệu chiêng truyền thống.
Những cô gái Gia Rai trong trang phục truyền thống nhanh chân đến vội bước cho kịp dự lễ hội.
Vùng đất có ngọn núi thần Chư Tao Yang (Vua lửa) nơi diễn ra Lễ cầu mưa.
Quang Vinh