Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Quốc kỳ tung bay, Quốc ca vang vọng

Lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Quốc kỳ tung bay, Quốc ca vang vọng
5 giờ trướcBài gốc
Sáng 16/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), hàng trăm nghìn người dân Thủ đô cùng đại biểu, cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tham dự Lễ Thượng cờ và hát Quốc ca trong không khí trang nghiêm, xúc động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hưởng ứng chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới”. Sự kiện mang thông điệp sâu sắc, khẳng định niềm tự hào và tình yêu bất diệt với Tổ quốc, đồng thời nhắc nhở mỗi người dân về trách nhiệm gìn giữ, phát huy thành quả cách mạng.
Hàng nghìn người tham gia hát Quốc ca trên Quảng trường Ba Đình
Từ sáng sớm, dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình ngày một đông. Trên tay họ là cờ Tổ quốc đỏ thắm, ngực áo gắn huy hiệu, băng rôn với khẩu hiệu “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Khi tiếng trống lệnh vang lên, đội nghi lễ tiến hành Thượng cờ trong sự im lặng trang nghiêm. Lá cờ đỏ sao vàng từ từ tung bay trên bầu trời Hà Nội, cũng là khoảnh khắc hàng trăm nghìn người đồng thanh cất cao tiếng hát Quốc ca.
Âm hưởng hùng tráng của bài hát “Tiến quân ca” như chạm đến trái tim mỗi người tham dự. Nhiều người không giấu được xúc động, rưng rưng nước mắt khi hòa cùng giai điệu linh thiêng ấy. Bà Nguyễn Minh Hương, một người dân sinh sống tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi đến từ sáng sớm để được chứng kiến lễ Thượng cờ. Đứng giữa Quảng trường, nghe Quốc ca vang lên, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh, tin tưởng vào tương lai tươi đẹp của đất nước”.
Bà Nguyễn Minh Hương xúc động chia sẻ sau khi hát Quốc ca
Bạn Nguyễn Thị Thu đến từ Phú Thọ, cho biết đã bắt xe từ 4 giờ sáng để kịp về Hà Nội tham gia sự kiện, bởi muốn trực tiếp hòa mình vào không khí thiêng liêng của lễ chào cờ: "Đây là lần đầu tiên mình tham dự lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình. Khoảnh khắc hát Quốc ca cùng hàng nghìn người khiến mình rưng rưng. Mình cảm thấy yêu và gắn bó với Tổ quốc hơn bao giờ hết".
Bạn Nguyễn Thị Thu đến từ Phú Thọ bày tỏ xúc động khi tham gia sự kiện
Lễ chào cờ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, là nơi 79 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bởi vậy, sự kiện không chỉ mang tính nghi lễ mà còn là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại đổi mới.
Thông điệp “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được khẳng định xuyên suốt sự kiện, như một lời nhắn gửi từ thế hệ đi trước đến lớp trẻ hôm nay: Yêu nước không chỉ là cảm xúc mà còn là hành động cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung.
Điểm nhấn của lễ chào cờ năm nay là sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đoàn viên, thanh niên, còn có nhiều gia đình, cựu chiến binh, trí thức, văn nghệ sĩ. Nhiều em nhỏ được cha mẹ đưa đến để trải nghiệm không gian thiêng liêng này, như một “bài học sống động” về lịch sử và lòng yêu nước.
Chị Nguyễn Thị Xoa (Thái Nguyên) xúc động chia sẻ: “Tôi muốn các con tận mắt chứng kiến buổi lễ trang nghiêm này, để các cháu hiểu rằng tình yêu Tổ quốc bắt đầu từ những điều gần gũi, từ sự trân trọng lá cờ và những hy sinh của cha ông ta, để con hiểu rằng tình yêu Tổ quốc không phải là điều gì xa xôi, mà bắt đầu từ niềm tự hào với chính lá cờ đỏ sao vàng này”.
Hồng Ngọc
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/le-chao-co-toi-yeu-to-quoc-toi-quoc-ky-tung-bay-quoc-ca-vang-vong-415682.html