Thấy cúng thực hiện nghi lễ cúng Nam Miều.
Miếu Nam Miều ở hai thôn được hình thành từ khoảng năm 1426. Trải qua nhiều thế hệ, nghi lễ thờ cúng vẫn được cộng đồng người Dao gìn giữ bền bỉ như một phần quan trọng trong đời sống tâm linh. Với đồng bào nơi đây, việc tế lễ tại miếu gắn liền với vận mệnh mỗi người, mỗi dòng họ và sự hưng thịnh của cộng đồng. Nghi lễ mang đậm giá trị nhân văn, nhắc nhở con cháu nhớ về nguồn cội, hướng thiện trong cuộc sống, luôn tin có tổ tiên là Bàn Vương linh thiêng chở che.
Trong miếu thờ 12 vị thần linh chính gồm Bàn Vương, Tam Thanh, Ngọc Hoàng cùng các vị thần bản mệnh, thần núi, thần sông, thần thổ địa, thần bếp và tổ tiên đã khuất. Nghi lễ là sợi dây gắn kết bền chặt mối quan hệ dòng họ, làng bản; vì vậy việc thờ cúng luôn được các gia đình thực hiện trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống.
Đông đảo người dân và du khách tham dự lễ cúng Nam Miều, xã Tân Tiến.
Lễ cúng đầu năm được tổ chức nhằm cầu các vị thần linh, thần rừng phù hộ cho dân bản mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, gia súc phát triển. Cũng trong dịp này, cộng đồng cùng bàn bạc, thống nhất quy định bảo vệ rừng cấm: không chặt phá rừng, không đốt lửa, không dựng nhà, không săn bắn, không lấy củi, bẻ măng hay chăn thả gia súc trong khu vực rừng thiêng. 44 hộ dân được chia thành 6 tổ luân phiên tuần tra, bảo vệ rừng.
Mâm cúng gồm lợn, gà luộc, giấy bản, rượu… do các hộ dân đóng góp; mỗi hộ mang theo một cây mía hoặc cây chít dài làm lễ. Sau phần tế, thầy chủ lễ cuốn giấy đỏ vào thân cây, các gia đình mang về cắm tại ruộng với mong ước mùa màng bội thu, không sâu bệnh.
Kết thúc nghi lễ, bà con cùng nhau bày mâm cỗ tại nhà chủ làng hoặc khu vực miếu, chung vui trong không khí đầm ấm, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng người Dao nơi vùng cao.
Tin, ảnh: Nguyễn Yếm
Ngày 20-3 (tức mùng 2-2 âm lịch), thôn Sang Phàng, xã Lùng Tám tổ chức Lễ cúng Thần rừng tại khu rừng thiêng của thôn, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia.
Thầy cúng thực hiện nghi lễ cúng Thần rừng tại khu rừng thiêng thôn Sang Phàng, xã Lùng Tám.
Lễ cúng Thần rừng được duy trì hằng năm, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc trong đời sống của đồng bào. Theo quan niệm, rừng không chỉ cung cấp nguồn lâm sản, bảo vệ môi trường sinh thái mà còn là nơi ngự trị của các vị thần linh che chở cho bản làng. Vì vậy, lễ cúng nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, xua đuổi thiên tai, dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình yên, ấm no cho Nhân dân.
Trước ngày diễn ra nghi lễ, bà con trong thôn đã chuẩn bị chu đáo các lễ vật truyền thống như lợn, gà, xôi, rượu… Nghi lễ được tiến hành theo trình tự chặt chẽ với các phần: Báo cáo Thần rừng, dâng lễ vật, cầu khấn trong nhà và ngoài trời. Thầy cúng thay mặt cộng đồng thực hiện các nghi thức, gửi gắm ước mong về một năm mới thuận lợi, người dân khỏe mạnh, đoàn kết.
Sau phần nghi lễ, Nhân dân cùng nhau thụ lộc, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng.
Thông qua hoạt động, không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào, lễ cúng Thần rừng còn nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.
Khánh Huyền