Nghi thức rước các vật phẩm dâng thánh Mẫu.
Theo các tài liệu lưu giữ tại di tích Đình - Phủ Phương Bông, Thánh Mẫu Trịnh Ngọc Đôi là con gái Chúa Trịnh. Lịch sử ghi nhận, trước thảm họa thiên tai gây lũ lụt, đói kém khắp vùng, bà trực tiếp về thôn Phương Bông phát chẩn, cứu giúp dân làng. Ghi nhớ công ơn, nhân dân địa phương lập phủ thờ phụng, suy tôn bà làm Thần bảo hộ cộng đồng.
CLB Trống hội Phương Bông tham gia lễ hội.
Đình - Phủ Phương Bông hiện bảo lưu 3 đạo sắc phong quý vào các năm: Thành Thái thứ 13 (1901), Khải Định thứ 3 (1918) và Khải Định thứ 9 (1924). Nội dung các sắc phong suy tôn bà mang duệ hiệu “Thanh Sơn Ngọc Đôi Công chúa”, đồng thời khẳng định rõ chức năng “Hộ Quốc” và “Tí dân”. Chức năng “Hộ Quốc” đại diện cho vua cai trị thần làng, tham gia chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. Chức năng “Tí dân” mang ý nghĩa phù hộ nhân dân, đem lại mưa thuận gió hòa, nhân khang vật thịnh.
Nghi thức tế nữ quan tại Lễ dâng hương.
Từ xa xưa, kỳ hội Đình - Phủ Phương Bông trở thành điểm hẹn tín ngưỡng quen thuộc. Tiếp nối truyền thống, lễ hội năm nay diễn ra trong ba ngày, từ 24 đến 26-4 (tức mồng 8 đến 10-3 âm lịch) với nhiều hoạt động tâm linh đậm đà bản sắc. Phần lễ tổ chức trang nghiêm qua các nghi thức: mở hội, tế cáo, dâng hương và tế nữ quan. Phần hội diễn ra sôi nổi với chương trình trống hội, giao lưu văn nghệ.
Sự kiện là hoạt động thiết thực giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Đông đảo nhân dân và du khách thập phương hội tụ về di tích thành kính dâng hương, tri ân tiền nhân. Thông qua lễ hội, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng củng cố vững chắc. Trên nền tảng này, địa phương đẩy mạnh vận động cộng đồng chung tay bảo vệ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa Đình -Phủ Phương Bông.
Tin, ảnh: Viết Dư