Lễ tưởng niệm tại thủ đô London bắt đầu hôm 5/5 với tiếng chuông Big Ben vang lên vào đúng giữa trưa. Tiếng chuông dứt, nam diễn viên Timothy Spall cất giọng đọc lời mở đầu bài phát biểu chiến thắng của Churchill.
Ông Alan Kennett, cựu binh Normandy 100 tuổi, chính thức bắt đầu cuộc duyệt binh khi nhận ngọn đuốc “Hòa bình”.
Vua Charles và Hoàng hậu Camilla dẫn đầu các thành viên hoàng gia ngồi dưới bóng Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria. Vua Charles chọn mặc quân phục Hải quân Hoàng gia không kèm huân chương - giống trang phục của Vua George VI, ông nội của ngài, từng diện khi xuất hiện trên ban công cùng ngày này năm 1945. Bên cạnh nhà vua, Hoàng hậu Camilla diện bộ váy và áo khoác xanh sapphire cùng chiếc trâm của Trung đoàn Kỵ binh Hoàng gia số 12 - đơn vị mà người cha quá cố của bà từng phục vụ.
Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đã có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng cùng cha mẹ là William và Kate để chứng kiến buổi lễ.
Cựu chiến binh Albert Keir, Thủ tướng Sir Keir Starmer và Phu nhân Victoria Starmer, trước đoàn diễu hành quân sự kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng châu Âu, nhằm vinh danh những người đã phục vụ trong Thế chiến thứ hai.
Các thành viên của Đoàn Kỵ binh Hoàng gia (Household Cavalry Mounted Regiment) tham gia lễ diễu hành quân sự đánh dấu kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại châu Âu. Trong ngày đầu tiên của 4 ngày tưởng niệm, nước Anh đã tôn vinh lịch sử bằng cuộc duyệt binh gồm 1.300 quân nhân, màn bay lượn của máy bay quân sự, dàn nhạc diễu hành, đội kèn túi và các học viên quân sự trẻ tuổi.
Đội Pháo binh Kỵ binh Hoàng gia (The King's Troop, Royal Horse Artillery) diễu hành trên đại lộ The Mall. Các đoàn diễu hành xuất phát từ tượng đài đồng của Winston Churchill tại Quảng trường Quốc hội, kết thúc trước Cung điện Buckingham.
Các thành viên của lực lượng vũ trang và Đoàn Quân chủng Không quân Hoàng gia (RAF Regiment) chuẩn bị diễu hành quân sự.
Các thành viên quân đội Ukraine diễu hành trên đại lộ The Mall. Đại diện của quân đội Ukraine, được tuyển chọn từ chương trình huấn luyện tân binh Ukraine của lực lượng vũ trang Anh. BBC cho biết, khán đài quan sát của hoàng gia và đám đông đã rất kinh ngạc khi đoàn quân Ukraine diễu hành qua. Bên cạnh Ukraine, Đội quân NATO, bao gồm quân nhân từ Ba Lan, Litva và Thụy Điển, đã diễu hành trong quân phục của quốc gia mình dưới lá cờ NATO.
Cờ của các quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung được lực lượng vũ trang rước trang trọng trong lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng tại châu Âu.
Đám đông đi bộ trên đại lộ Mall, đi qua Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria, hướng về Cung điện Buckingham để theo dõi đội bay diễu hành của Không quân Hoàng gia Anh bắt đầu bay qua. Trên đại lộ, hàng nghìn người vẫy cờ ba màu đỏ - trắng - xanh, trong khi trẻ em được cõng trên vai để đảm bảo chúng có thể nhìn thoáng qua Cung điện Buckingham.
Các thành viên của gia đình hoàng gia xem đội bay Red Arrows bay ngang qua từ ban công Cung điện Buckingham.
Đội hình máy bay quân sự bay qua đại lộ The Mall.
Tại Cung điện Buckingham, Vua Charles và Hoàng hậu Camilla chủ trì tiệc trà dành cho 30 cựu binh Thế chiến thứ hai, từ 98 đến 104 tuổi, cùng khoảng 20 người từng sơ tán hoặc sống qua thời chiến.
Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer tổ chức tiệc đường phố kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng châu Âu trên phố Downing. Thủ tướng, cùng với vợ, đã bước ra khỏi Số 10, mang bánh và trà để phục vụ một số vị khách. Thực đơn của buổi tiệc đậm chất Anh: bánh bông lan Victoria, trứng cuộn kiểu Scotland và bánh thịt heo.
Một tác phẩm trưng bày mới gồm gần 30.000 bông hoa anh túc bằng gốm tại Tháp London là một phần trong chuỗi hoạt động tưởng niệm đánh dấu sự kết thúc của Thế chiến thứ hai tại châu Âu. Những bông hoa được sắp đặt mô phỏng một vết thương, nhằm khắc họa sự hy sinh kéo dài và sâu sắc mà chiến tranh để lại.
Phương Linh
Ảnh: Reuters.