Lễ hội Cầu ngư đền Đông Hải Đại Vương sáng 3/3 thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương tham dự.
Từ sáng sớm, khu vực đền Đông Hải Đại Vương rợp cờ hoa, tiếng trống hội vang lên giục giã, tạo nên không khí linh thiêng mà náo nức. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng nhớ công đức Đông Hải Đại Vương - vị thần được ngư dân vùng biển tôn kính là bậc bảo hộ, chở che mỗi chuyến ra khơi.
Phần lễ trang nghiêm với các nghi thức truyền thống.
Phần lễ diễn ra trang nghiêm với các nghi thức truyền thống, dâng hương, đọc văn tế cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân vươn khơi bám biển an toàn, tôm cá đầy khoang. Nghi thức rước kiệu uy nghiêm qua các tuyến đường trong khu dân cư đã thu hút đông đảo người dân đứng hai bên đường thành kính đón chờ.
Đồng chí Lê Trung Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Sầm Sơn đánh trống khai hội.
Sau phần lễ là không khí sôi động của phần hội, Nhân dân phường Nam Sầm Sơn đã cùng hào hứng tham gia thi đấu vật, kéo co... lan tỏa gắn kết cộng đồng, tạo nên bức tranh lễ hội đầu xuân đậm đà bản sắc văn hóa vùng biển.
Các VĐV tham gia môn đấu vật tại lễ hội.
Lễ hội Cầu ngư đền Đông Hải Đại Vương không chỉ gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của quê hương.
Duy Tính