Giữa tiết xuân, Lễ hội chọi bò năm 2026 tại xã Quảng Lâm diễn ra sôi động, trở thành điểm hẹn náo nức của đồng bào các dân tộc và du khách thập phương.
Từ sáng sớm, 48 chú bò đến từ các xóm trên địa bàn xã được đưa về bãi chọi. Bò chọi được chia thành hai hạng cân: hạng A từ 400 kg trở lên và hạng B từ 300 kg đến dưới 400 kg, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với quy mô bài bản hơn kể từ khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Lễ hội còn là dịp để cộng đồng các dân tộc gặp gỡ, gắn kết, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát huy phong trào chăn nuôi truyền thống; đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương, tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn xã.
Chú bò mang báo danh 3A của ông Ngô Văn Lý (xóm Nà Thằn) được di chuyển đến bãi chọi.
Trên các gốc cây, bụi chuối và những điểm cao quanh bãi chọi, người dân chọn cho mình vị trí thuận lợi, háo hức xem những cặp bò thi đấu.
Trên lưng mẹ chăm chú theo dõi trận đấu.
Các chú bò chọi trước giờ nhập cuộc thăm dò, quan sát đối thủ.
Những cú hích đầy kỹ thuật khiến đối thủ bật ngửa.
Chỉ một khoảnh khắc lơ là, chú bò có thể bị đối thủ húc ngã và chấp nhận thua cuộc.
Miếng đánh quyết định sừng cắm cổ giúp chú bò số 15, hạng A của ông Ngô Văn Día (xã Quảng Lâm) giành chức vô địch.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các chủ bò, động viên phát triển phong trào chăn nuôi tại địa phương.
Lầu Hải