Đây là lần đầu tiên phường Đồ Sơn và Nam Đồ Sơn phối hợp với VTV đồng tổ chức lễ hội sau khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính. Với bề dày lịch sử khoảng hơn 1000 năm và mang ý nghĩa tâm linh, năm 2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn là “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”.
Vào sáng nay, ngay từ sáng sớm, nườm nượp du khách, người dân đã đổ về sân vận động trung tâm Đồ Sơn háo hức chờ mong được xem những màu đấu kịch tính giữa các kháp đấu của 16 “ ông” trâu.
Dòng người nườm nượp về xem chọi Trâu Đồ Sơn sáng nay.
Thời tiết nắng nhẹ, tạo thuận lợi cho du khách xem chọi trâu trọn vẹn hơn.
Chủ tịch UBND phường Đồ Sơn khai mạc lễ hội.
Từng phường rước ông trâu tới "sới chọi".
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã kéo lượng khách đến Đồ Sơn tăng đột biến. Theo đó, nhu cầu lưu trú, ẩm thực, mua sắm, dịch vụ vận tải… cũng góp phần quan trọng tăng trưởng giá trị thương mại – du lịch.
Mức giải thưởng năm nay cũng được nâng cao hơn so với những năm trước, cụ thể: Giải Nhất 100 triệu đồng, Giải Nhì 70 triệu đồng, Giải Ba 30 triệu đồng, nhằm khuyến khích giá trị lễ hội và tôn vinh các chủ trâu, những đóng góp cho lễ hội.
Cũng giống như mọi năm lễ hội chọi trâu năm nay có những cặp đấu “võ” vô cùng quyết liệt, hoặc hạ đối thủ nhanh “ tiêu diệt gọn”, hoặc cáng sừng, ghì ép... tạo nên hưng phấn cho người xem. Tuy nhiên, vẫn có những cặp đấu, chủ trâu là "người quen" nên các “ ông” trâu quyết không... chọi. Do vậy, ban tổ chức phải yêu cầu chủ trâu đưa ra ngoài để bốc thăm thắng thua. Như chủ trâu số 15 là của ông Đinh Xuân Ngọc với chủ trâu số 12 là ông Lưu Tuấn Đạt; hay chủ trâu số 5 là của ông Hoàng Gia Hoan với trâu số 10 là của anh Hoàng Gia Huyền đã không đấu chọi.
Theo phong tục, tất cả các "ông trâu" dù thắng hay thua đều được giết để phục vụ du khách. Riêng "ông trâu” vô địch phải được mang dâng thần hoàng làng sau ngày lễ hội, trước khi giết mổ. Theo dân gian và người dân Đồ Sơn, việc ăn thịt trâu chọi sẽ mang lại nhiều may mắn, nhất là dân miền biển.
Trâu số 12 bỏ chạy sau cú rượt của trâu 15 khiến khán giả tiếc nuối.
Một kháp đấu khiến nhiều người căng thẳng.
Khán giả hồi hộp trước màn đấu của cặp trâu trên sân.
Trâu 06 đã chiến thắng và trở thành trâu vô địch mùa lễ hội năm 2025.
Ban tổ chức lễ hội đã trao giải cho chủ trâu và phường có trâu vô địch năm nay.
Giá thịt trâu chọi cũng tùy từng loại. “Ông trâu" nào càng vào sâu vòng trong, giá thịt càng cao. Năm nay, hết vòng đấu thứ nhất, giá thịt trâu khoảng 2,5 triệu - 3 triệu đồng/kg. “Ông” trâu vô địch có giá...khó nói cho 1 kg bởi còn dâng và làm lễ cúng thần hoàng làng.
Ngoài ý nghĩa tâm linh, ăn thịt trâu chọi sẽ may mắn, thịt trâu chọi là một trong đặc sản trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Trâu chọi được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, ăn cỏ non, khoai sắn, gạo, lúa mì, uống thuốc bổ, chăm sóc hết sức kỹ càng. Các "ông trâu" được huấn luyện chạy, “ “dạy võ” trên các địa hình : Cát, bùn lầy, bãi cỏ...nên thịt trâu rất rắn chắc.
Dù giá thị trâu cao tiền triệu nhưng khách vẫn nườm nượp xếp hàng để mua với tâm lý cầu may.
Giá bán thịt trâu chọi dù cao vẫn đông người mua.
BTC bố trí riêng khu vực giết mổ và bán thịt trâu chọi đảm bảo an toàn vệ sinh và an ninh khu vực lễ hội.
Cũng như mọi năm, Ban tổ chức lễ hội tiếp tục siết chặt công tác an ninh, bố trí khu vực giết mổ và bán thịt trâu riêng biệt. Đồng thời, phân công lực lượng giám sát không để xảy ra tình trạng "tuồn" thịt trâu không chọi từ ngoài vào bán cùng thịt trâu chọi.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV 2025 kết thúc với chiến thắng thuộc về “ông trâu” số 06, chủ trâu là ông Đinh Đình Phú, người có nhiều thâm niên có trâu chọi tham gia lễ hội.
Vũ Trang