Lễ hội chọi trâu Hải Lựu: Cuộc so tài 'ngàn cân treo sợi tóc'

Lễ hội chọi trâu Hải Lựu: Cuộc so tài 'ngàn cân treo sợi tóc'
5 giờ trướcBài gốc
Lễ hội chọi trâu Hải Lựu năm nay có 20 “ông Cầu” của 20 thôn tham gia thi đấu, thu hút hàng chục nghìn người dân xã Hải Lựu (Phú Thọ) và nhiều vùng lân cận của các tỉnh, thành đến xem và cổ vũ.
“Biển người” chen chân tại khán đài sân vận động xã Hải Lựu.
Từ rạng sáng 5/3, đông đảo người dân và du khách đã đổ về sân vận động để theo dõi những màn đối chọi cuối cùng của các "thí sinh".
Ông Chiến, một người dân thôn Gò Dài, cho biết ông cùng gia đình đã có mặt từ 6 giờ sáng để chọn được vị trí đẹp nhất xem chọi trâu.
Mưa lạnh không cản bước gần 50.000 người dân và du khách đến xem hội.
Trên sới chọi bán kết là màn đấu kịch tính giữa cặp đôi số 16 và số 05.
Chỉ cần đối thủ sơ hở, thì ngay lập tức bị ăn những miếng cáng vào miệng, mắt, tai... rất hiểm hóc và đau đớn.
Không kháng cự nổi với cú húc hiểm hóc của đối thủ, một số “ông Cầu” phải bỏ chạy thoát thân.
“Ông Cầu” mang số 05 cũng chính là “nhà vô địch” cho mùa hội năm nay.
Kết thúc lễ hội, các “ông Cầu” đều được giết thịt để bán cho du khách thập phương; người dân trong làng cũng tổ chức liên hoan, cùng nhau thưởng thức thịt trâu với quan niệm ăn để lấy may mắn cho một năm mới.
Trâu chọi bình thường có giá khoảng 1 triệu đồng/cân, trâu vô địch giá có thể lên tới 5 triệu đồng/cân.
Châu Linh
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/le-hoi-choi-trau-hai-luu-cuoc-so-tai-ngan-can-treo-soi-toc.html