Khai mạc Lễ hội truyền thống đình Giáp Nhị xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trần Oanh
Tại lễ khai mạc, Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Văn hóa - Xã hội phường Hoàng Mai Trịnh Văn Quang đã ôn lại lịch sử di tích. Đình Giáp Nhị là công trình văn hóa tín ngưỡng do các bậc tiền nhân của làng tạo dựng từ năm 1874 (đời vua Tự Đức).
Ngôi đình có kiến trúc phong thủy độc đáo với ao sen bán nguyệt và điểm nhấn Tam quan - Gác chuông. Trải qua thăng trầm lịch sử, đình Giáp Nhị có thời kỳ bị hủy hoại nhưng người dân đã đóng góp nhân tài vật lực xây dựng, phục hồi tái thiết lại ngôi đình.
Các đại biểu cùng các cụ cao niên và nhân dân tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Trần Oanh
Ghi nhận giá trị, ngày 7-2-2002, UBND thành phố Hà Nội công nhận đình Giáp Nhị là di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật. Năm 2024, đình Giáp Nhị được thành phố và quận Hoàng Mai cho trùng tu, tôn tạo như hiện nay.
Đình Giáp Nhị là nơi tôn thờ Đức Thái Thượng Lão Quân, là Thành hoàng làng. Các bậc tiền nhân của làng tôn thờ ngài với ý tưởng giáo dục hậu duệ, hướng thiện, làm việc hiếu nghĩa với gia tiên, cha mẹ, trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín - đạo nghĩa cao đẹp của con người.
Nghi thức dâng hương thành kính tại Đình Giáp Nhị. Ảnh: Trần Oanh
Hàng trăm năm qua, nhân dân Giáp Nhị nói riêng, Thịnh Liệt phường Hoàng Mai nói chung thấm nhuần ý tưởng của người xưa sống tình nghĩa, thủy chung, cùng nhau vượt qua chiến tranh, thiên tai để xây dựng quê hương.
Nghi thức rước nước được lấy từ Đền Hùng về đình Giáp Nhị. Ảnh: Trần Oanh
Sau khai mạc là nghi lễ - phần hồn thiêng liêng và cốt lõi của lễ hội. Các lãnh đạo, đại biểu, các cụ cao niên và toàn thể nhân dân cùng dâng hương tại đình Giáp Nhị.
Nước thiêng được đựng trong chum ngô để chuẩn bị cho lễ tế nước tại đình Giáp Nhị. Ảnh: Trần Oanh
Nối tiếp là nghi thức rước nước (xin ở Đền Hùng) về đình Giáp Nhị. Phó Trưởng Tiểu ban Quản lý di tích đình - đền Giáp Nhị Bùi Đức Thế cho biết, thông qua lễ hội, địa phương mong muốn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử truyền thống, động viên nhân dân đoàn kết, thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống.
Chum nước được đưa vào đình để thực hiện nghi lễ tế nước. Ảnh: Trần Oanh
Hòa chung niềm vui, anh Trịnh Năng Mừng, Đội trưởng Đội múa lân phấn khởi chia sẻ: “Năm nay, lễ hội được tổ chức tinh gọn hơn nhưng các nghi thức và phong tục truyền thống vẫn được duy trì đầy đủ, nhân dân vô cùng hào hứng. Tôi mong muốn lễ hội được duy trì thường niên để bà con cùng hướng về cội nguồn và thắt chặt tinh thần đoàn kết dân tộc”.
Chương trình lễ hội gồm các hoạt động như: Tế mở cửa khám, rước cỗ - rước mã, lễ dâng hương, rước nước, tế nước. Phần hội có các trò chơi dân gian, thi quấn vàng, biểu diễn văn nghệ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia trong không khí vui tươi, lành mạnh, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Trần Oanh