Nghi thức lễ Chánh tế trong Lễ hội Đình làng Hưởng Phước.
Lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26-4-2026 (Mồng 8 đến Mồng 10 tháng 3 âm lịch) tại Đình làng Hương Phước, thuộc Khu dân cư Hưởng Phước, phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quen thuộc của người dân địa phương, nơi lưu giữ nhiều giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.
Ngày 24-4, các hoạt động mở đầu được triển khai bài bản. Buổi chiều, 7 gian hàng ẩm thực của các tổ đoàn kết đồng loạt khai trương, tạo không khí sôi nổi. Các món ăn dân dã, đậm hương vị quê nhà được giới thiệu, thu hút đông đảo người dân thưởng thức. Buổi tối cùng ngày diễn ra chương trình hô hát bài chòi, góp phần bảo tồn loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng miền Trung. Ngày 25-4, phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thi đấu và giao lưu hội thi gói bánh tét, đấu cờ tướng, lễ cúng thổ thần, thi văn nghệ giữa các tổ đoàn kết…
Ngày 26-4 (mồng 10) là ngày chính lễ với nhiều nghi thức quan trọng. Các tộc họ tiến hành nghi lễ dâng hương, lễ vật trong không khí trang nghiêm. Lễ khai mạc và lễ chánh tế Thành hoàng được tổ chức theo nghi thức cổ truyền, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân có công khai khẩn, lập làng với sự tham dự đầy đủ các cấp các ngành từ phường đến khu dân cư.
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngành Công an Ngô Thị Huệ (84 tuổi), người con làng Hưởng Phước xúc động kể hoạt động của Cách mạng tại đình làng Hưởng Phước thời chiến tranh.
Theo cụ Nguyễn Lũ (74 tuổi)- Chi hội trưởng Người Cao tuổi Khu dân cư Hưởng Phước), Đình làng Hương Phước là công trình tín ngưỡng tiêu biểu của địa phương. Đình được xây dựng năm 1895, thời vua Thành Thái. Trải qua thời gian, đình không chỉ là nơi sinh hoạt tâm linh mà còn gắn với nhiều sự kiện lịch sử. Từ khi xây dựng đến nay, đình đã được ban 15 sắc phong dưới các triều vua như Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và Khải Định. Trước năm 1945, nơi đây từng là địa điểm hội họp của các sĩ phu yêu nước và cán bộ cách mạng. Tháng 7-2011, đình được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố.
“Hiện nay, thôn Hương Phước có 5 tộc họ lớn cùng nhiều tộc họ nhỏ, với số hộ dân và nhân khẩu ổn định. Hằng năm, trên 95% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thôn được công nhận là Thôn văn hóa. Trong lễ hội, vai trò của các tộc họ và đoàn thể được phát huy rõ nét, đặc biệt là lực lượng người cao tuổi tham gia tích cực vào các hoạt động tế lễ, văn nghệ và thi gói bánh tét…”, cụ Lũ tâm sự.
Ông Trần Vinh - Trưởng ban Công tác Mặt trận Hưởng Phước kiêm Trưởng ban tổ chức lễ hội cho hay, lễ hội được tổ chức xuất phát từ nguyện vọng của nhân dân, với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Đồng thời, đây là dịp để giáo dục thế hệ trẻ ý thức gìn giữ truyền thống, trân trọng giá trị văn hóa của quê hương.
Thực tế cho thấy, dù làm ăn ở đâu, mỗi dịp lễ hội, con cháu trong làng đều trở về, thắp hương tưởng nhớ tổ tiên. Đây là sợi dây gắn kết tình làng nghĩa xóm, góp phần duy trì bản sắc văn hóa trong bối cảnh hiện đại.
Tiên Sa