Lễ hội truyền thống Đình Nhật Tân cầu cho mưa thuận gió hòa

Lễ hội truyền thống Đình Nhật Tân cầu cho mưa thuận gió hòa
7 giờ trướcBài gốc
Chủ tịch UBND phường Nhật Tân Công Minh Tuấn cho biết, Lễ hội đình Nhật Tân là sợi dây kết nối các thế hệ người dân địa phương với con em quê hương đang sinh sống ở mọi miền Tổ quốc, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc.
Việc Lễ hội đình Nhật Tân được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm vui, tự hào của cán bộ và nhân dân phường Nhật Tân. Đồng thời đánh dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội mới để giá trị di sản này tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa và là tiền đề phường Nhật Tân tiếp tục hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, vững bước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Theo tài liệu lịch sử, Đình Nhật Tân được xây dựng để thờ đức thánh hoàng làng – đức thánh Uy Đô Đại Vương Trần Linh Lang - một vị anh hùng có công lớn trong việc bảo vệ và phát triển vùng đất ven sông Hồng. Lễ hội Đình Nhật Tân diễn ra hằng năm vào tháng Hai Âm lịch, kéo dài trong 3 ngày với nhiều hoạt động đặc sắc.
Lễ hội truyền thống Đình Nhật Tân được diễn ra trang trọng vào sáng ngày 9/3
Nghi lễ quan trọng nhất trong lễ hội là lễ tế, trong đó các bô lão trong làng thực hiện các nghi thức cổ truyền để bày tỏ lòng thành kính đối với đức thánh Linh Lang. Lễ rước kiệu cũng là điểm nhấn khi kiệu được rước từ đình làng qua các tuyến phố chính, tạo nên không khí linh thiêng và trang trọng. Trong đó, một nghi lễ đặc biệt được thực hiện trong đêm 9/2 (Âm lịch) gọi là nghi thức "Phóng noãn". Đây là nghi thức quan trọng mang tính tâm linh, được tổ chức để cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Trong lễ này, người chủ tế sẽ thực hiện nghi thức thả trứng xuống sông, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, sự hòa hợp giữa trời, đất và con người. Cụ thể, vào khoảng giờ Tý đêm mùng 9/2 (Âm lịch), đoàn rước sẽ đưa lễ tượng trưng có 7 quả trứng đi thả phóng dưới sông Hồng. Nghi lễ này phản ánh tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ, với mong muốn thiên nhiên ban phát sự sống, mùa màng tươi tốt và cuộc sống ấm no.
Đoàn rước sẽ di chuyển từ đình làng ra bến sông, nơi các bô lão trang trọng múc nước thiêng đem về đình để thực hiện các nghi thức tế lễ. Vị trí lấy nước sẽ được thực hiện tại vị trí ngã 3 sông, chính tại địa điểm đã thực hiện phóng noãn của đêm hôm trước.
Thực hiện nghi thức lấy nước thiêng từ ngã ba sông.
Nước thiêng này được xem như biểu tượng của sự thanh khiết, mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và bình an cho dân làng. Bình nước này có thể tích 70L sẽ được sử dụng cho các việc của Đình Nhật Tân trong thời gian 2 năm. Đây là phong tục truyền thống mang đậm dấu ấn của nền văn minh lúa nước, thể hiện sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên và tín ngưỡng dân gian lâu đời.
Tục xưa truyền lại, Đình Nhật Tân trước đây gọi là điện Nhật Chiêu, đến thời Khải Định đổi thành Nhật Tân, là nơi thờ đức thánh Uy Đô Đại Vương Trần Linh Lang. Ngài là con của Chính Cung Minh Đức Hoàng Hậu, nổi danh với trí thông minh và tài thao lược. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông vào thời Trần Nhân Tông, Ngài đã dâng biểu xin vua cha cho phép xuất quân, lập đội "Thiên tử quân", tiến đánh và giành chiến thắng vang dội.
Sau khi mất vào năm 1300, vua Trần cho xây đền thờ Ngài tại nơi mất và sắc phong Hiển Minh Đức. Từ đó, để tưởng nhớ công lao của Đức Thánh, người dân Nhật Tân tổ chức lễ hội vào ngày 10/2 Âm lịch hàng năm.
Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn, bao gồm nhiều nghi lễ và hoạt động văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn đặc biệt là đại lễ rước thần, với sự tham gia của 10 tổng rước, bao gồm kiệu Thánh Cả, kiệu Thánh Mẫu, kiệu lễ vật, kiệu nước... Tổng cộng gần 2.000 người, gồm các tổ dân phố, đoàn thể, dòng họ và khối nhân dân các di tích cùng tham gia rước kiệu.
Thanh Xuân
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/le-hoi-truyen-thong-dinh-nhat-tan-cau-cho-mua-thuan-gio-hoa-post605624.antd