Sáng 5.9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2025 - 2026 trong không khí trang trọng, rộn ràng. Tuy nhiên, ở Trường THCS Sơn Lộc (đóng tại xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), ngày tựu trường năm nay không giống mọi năm. Nó diễn ra dưới những mái tôn vừa được chằng tạm, trong lớp học còn phảng phất mùi ẩm ướt của sách vở bị dầm mưa sau cơn bão số 5.
Thầy cô, các em học sinh trường THCS Sơn Lộc dự lễ khai giảng bên những phòng học vừa bị bão đánh đổ nát
Cơn bão số 5 xảy ra vào cuối tháng 8 vừa qua đã quật ngã hệ thống cây xanh, tốc mái và đổ sập 2 dãy nhà với tổng 13 phòng học. Tất cả các thiết bị phục vụ dạy học như ti vi, quạt điện, màn hình chiếu và 1.560 đầu sách tại phòng thư viện đều bị ngâm nước. Ước tính thiệt hại do bão số 5 gây ra tại trường THCS Sơn Lộc khoảng 1 tỷ đồng - con số không nhỏ với một ngôi trường vùng nông thôn.
Dãy phòng học cấp 4 đã bị bão số 5 đánh tốc mái, đổ sập tường
Nhưng điều nặng nề hơn chính là sự trống trải, lo lắng trong ánh mắt thầy cô, học trò những ngày dọn dẹp đống ngổn ngang khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày khai giảng. Thế rồi, cũng chính trong những ngày tưởng chừng bế tắc ấy, tinh thần cộng đồng lại sáng lên.
Từng nhóm đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an, các thầy cô giáo trường THCS Sơn Lộc đã cùng nhau gỡ tôn, thay đinh, phơi từng chồng vở, lau sạch từng bộ bàn ghế. Thư viện nhỏ - niềm tự hào của trường giờ chỉ còn lại vài kệ sách khô cong sau nắng, nhưng trên khuôn mặt những người thầy vẫn ánh lên niềm tin.
Sự ngổn ngang vẫn còn đây
Trước đó, để chuẩn bị cho năm học mới, các cô giáo đã dọn dẹp, phơi những cuốn sách bị ướt nước sau bão, vớt vát phần nào thiệt hại để các em học sinh có tài liệu học tập
“Khi bão tan, nhìn khung cảnh tan hoang của trường, chúng tôi rất hoang mang, lo lắng sẽ không khắc phục kịp ngày khai giảng. Nhưng được sự động viên, hỗ trợ của nhiều lực lượng, tập thể nhà trường đã nỗ lực dọn dẹp. 3 phòng học đã được tạm thời lợp lại để bỏ thiết bị dạy học và sách thư viện. Ngoài ra, nhà trường đã tạm lấy phòng tiếng anh, mỹ thuật và một số phòng chức năng để đảm bảo đủ 14 phòng học chính khóa. Dù khó khăn đến mấy cũng phải để các em học sinh có một ngày khai giảng trọn vẹn”, thầy Hoàng Thế Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Sơn Lộc chia sẻ.
Niềm vui của thầy Hiệu trưởng Hoàng Thế Anh trong ngày khai giảng
Và sáng nay, không có cờ hoa rợp trời, không có sân trường rộn ràng tiếng hát múa như mọi năm, lễ khai giảng của THCS Sơn Lộc được tổ chức nhỏ gọn.
Đúng 7h, các em học sinh mặc những chiếc áo trắng tinh, vai mang khăn quàng đỏ tập trung tại sân trường. Khi tiếng trống trường vang lên, nhiều em đỏ hoe mắt, thầy cô cũng khẽ quay đi để giấu xúc động.
Niềm vui ngày tựu trường của các em học sinh trường THCS Sơn Lộc
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, sau phần lễ ngắn gọn, nhà trường kết nối trực tuyến cùng lễ khai giảng toàn quốc phát trên sóng VTV1. Dù màn hình nhỏ, đường truyền đôi lúc chập chờn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, thầy trò trường Sơn Lộc đã hòa chung nhịp đập cùng hàng triệu học sinh cả nước trong ngày hội khai trường.
Trong ánh mắt những người thầy, cô không khỏi xúc động khi đã vượt qua khó khăn để mang đến cho các em học sinh một ngày khai giảng trọn vẹn
Một lễ khai giảng đặc biệt đã diễn ra tại trường THCS Sơn Lộc như thế...
Trường THCS Sơn Lộc hiện có 540 học sinh với tổng 14 lớp và 30 cán bộ, nhân viên, giáo viên. Trao đổi với Văn Hóa, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, phòng chuyên môn của Sở đã tiến hành kiểm tra, khảo sát các công trình, trường học trên địa bàn bị hư hỏng, thiệt hại do bão số 5. Tại trường THCS Sơn Lộc, qua khảo sát, hiện trạng 2 dãy nhà bị đổ đều được xây dựng từ những năm 1990, hiện xuống cấp, không thể khôi phục để sử dụng. Sở xây dựng đang làm báo cáo gửi UBND tỉnh, các cơ quan chức năng liên quan để có ý kiến chỉ đạo phương án cụ thể đối với trường THCS Sơn Lộc.
NGÂN HÀ