Lá cờ Tổ quốc bay trên kỳ đài lịch sử
Lễ Thượng cờ diễn ra trang nghiêm tại Kỳ đài Hiền Lương, nơi từng là ranh giới chia cắt hai miền Bắc - Nam suốt hơn hai thập kỷ. Trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên, tung bay kiêu hãnh trên bầu trời Quảng Trị, thể hiện khát vọng hòa bình và thống nhất của dân tộc Việt Nam.
Lễ Thượng cờ Tổ quốc bên đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải: Biểu tượng của hòa bình và thống nhất.
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo T.Ư Đoàn, tỉnh Quảng Trị, đại diện các ban ngành trung ương và địa phương, cùng các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân. Giây phút lá cờ Tổ quốc tung bay trên đỉnh kỳ đài, nhiều cựu chiến binh đã không giấu được xúc động, nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ bảo vệ mảnh đất này.
Hiền Lương - Bến Hải: Chứng nhân lịch sử
Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải từng là biểu tượng chia cắt đất nước theo Hiệp định Genève 1954. Trong suốt 21 năm, nơi đây chứng kiến những cuộc đấu tranh kiên cường của quân và dân ta trước âm mưu chia cắt lâu dài của đế quốc. Những trận đánh ác liệt, những cuộc đấu tranh cắm cờ đầy kiên trung đã trở thành huyền thoại.
Sau chiến thắng 30/4/1975, Hiền Lương - Bến Hải không còn là ranh giới chia cắt mà trở thành biểu tượng của hòa bình, thống nhất. Ngày nay, khu di tích này là điểm đến thiêng liêng, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Giá trị thiêng liêng của Lễ Thượng cờ
Lễ Thượng cờ là nghi thức truyền thống, là dịp để nhân dân cả nước tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Đây cũng là cơ hội để khơi dậy lòng yêu nước, nâng cao nhận thức về lịch sử hào hùng của dân tộc.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thịnh, từng tham gia chiến đấu tại Quảng Trị, chia sẻ: “Nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên kỳ đài, tôi không khỏi bồi hồi nhớ về những năm tháng chiến đấu gian khổ. Chúng tôi đã chiến đấu vì độc lập, vì ngày thống nhất”.
Thế hệ trẻ hôm nay cũng có cơ hội hiểu rõ hơn về lịch sử. Trần Minh Anh (Học viện Ngoại giao) bày tỏ: “Tham dự buổi lễ giúp mình cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh của cha ông. Điều đó thôi thúc mình phải nỗ lực hơn để góp phần xây dựng đất nước.”
Quảng Trị - Điểm đến của hòa bình và phát triển
Quảng Trị ngày nay là vùng đất anh hùng, đang phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến du lịch lịch sử - tâm linh thu hút du khách trong và ngoài nước. Các di tích như Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vịnh Mốc ngày càng được bảo tồn và phát huy giá trị.
Chính quyền địa phương cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng, kinh tế và giáo dục, đưa Quảng Trị trở thành vùng đất của hòa bình và phát triển bền vững.
Lễ Thượng cờ Tổ quốc bên Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải là một nghi thức trang trọng, là biểu tượng của hòa bình, thống nhất. Đứng trước cột cờ Hiền Lương, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay, mỗi người dân Việt Nam lại thêm tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc và quyết tâm góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.
Chương trình này nhắc nhở thế hệ hôm nay về những hy sinh trong quá khứ, là động lực để tiếp tục gìn giữ và phát huy thành quả của cha ông, đưa đất nước tiến xa trên con đường hội nhập và phát triển.
Dương Triều