Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tại buổi Lễ thượng cờ. Ảnh: Thanh Hải
Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trên đỉnh núi Rồng, Quốc ca Việt Nam vang lên hùng tráng, ngân xa giữa núi rừng biên cương như khúc tráng ca bất diệt của dân tộc. Âm hưởng thiêng liêng ấy ôm trọn những người con đất Việt đang có mặt tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú, khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tỏa sáng tinh thần bất khuất và ý chí tự lực, tự cường, vươn lên. Khoảnh khắc ấy đã khắc sâu dấu ấn thiêng liêng của ngày kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, để lại trong tim mỗi người lính Biên phòng, đồng bào các dân tộc và du khách bốn phương niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ từng tấc đất nơi phên giậu Tổ quốc.
Đồn Biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 31km đường biên giới tiếp giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đồng thời được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Địa bàn đơn vị quản lý rộng hơn 92,5km², gồm 37 thôn, trong đó, 16 thôn giáp biên giới với 12 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào Mông, đời sống còn nhiều gian khó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 48%. Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, mùa đông nhiệt độ thường xuống dưới 0 độ C, có khi sương mù, tuyết phủ trắng xóa, gây trở ngại lớn cho công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới. Song trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn vững vàng ý chí, vượt lên gian khó, kiên trì bám dân, bám địa bàn, quyết tâm giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong những ngày tháng 9 lịch sử, khi cả nước đang sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại nơi địa đầu cực Bắc, không khí Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Rồng càng trở nên trang nghiêm và xúc động. Ngay giữa nơi phên giậu thiêng liêng của Tổ quốc, tiếng Quốc ca vang vọng dưới lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi Rồng, hòa cùng tiếng gió đại ngàn lan tỏa khắp núi rừng biên giới, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc mãnh liệt. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng càng thấm thía giá trị của độc lập, hòa bình. Mọi ánh mắt cùng hướng về lá cờ, mọi trái tim như chung một nhịp đập, để rồi cảm xúc dâng trào, khẳng định ý chí bất khuất và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cho biết: "Lễ thượng cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú là một nghi thức thiêng liêng, đồng thời là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đây là dịp để mỗi người nhắc nhở nhau về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh biên giới, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và ý chí tự lực, tự cường trong nhân dân vùng biên cũng như du khách từ mọi miền Tổ quốc. Hiện nay, mỗi ngày Cột cờ quốc gia Lũng Cú đón khoảng 4.000-5.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ và bản sắc độc đáo của vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang".
Lễ thượng cờ ở Lũng Cú vang lên như bản hùng ca hòa cùng non sông, đánh dấu mốc son lịch sử trọng đại của dân tộc. Nghi lễ thiêng liêng ấy không chỉ khẳng định chủ quyền quốc gia, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, đặc biệt đối với thế hệ trẻ, du khách và những người lần đầu đặt chân đến mảnh đất thiêng này. Nhiều du khách đã xúc động khi được chứng kiến nghi thức trang nghiêm, để rồi trong khoảnh khắc ấy, ký ức về những trang sử oanh liệt, về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cha ông như sống dậy, thôi thúc mỗi người trân trọng và tiếp nối.
Thượng úy Lỷ Văn Trung, Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lũng Cú xúc động chia sẻ: "Được khoác bộ quân phục người lính, đại diện cho tuổi trẻ Đồn Biên phòng Lũng Cú, tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi được tham gia Lễ thượng cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đánh dấu trang sử vẻ vang của dân tộc. Khi ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa đất trời biên cương, tôi càng thấm thía hơn sự thiêng liêng của chủ quyền lãnh thổ, về những hy sinh thầm lặng, vẻ vang của các thế hệ cha anh để giữ vững từng tấc đất biên cương Tổ quốc. Đây là nguồn động lực để tôi sống trách nhiệm hơn, nỗ lực hơn, cống hiến nhiều hơn cho Tổ quốc, đem tình yêu Tổ quốc tuyên truyền cho mỗi người dân vùng biên, đặc biệt cho các du khách trong nước và thế giới biết đến chủ quyền lãnh thổ, đồng bào các dân tộc nơi đây".
Được biết, nghi lễ chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú duy trì thường xuyên, trở thành hoạt động ý nghĩa trong giáo dục và tuyên truyền. Thông qua nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên, cũng như du khách thập phương được hun đúc lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp ý chí tự lực, tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động thiêng liêng ấy còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng vươn lên, hun đúc quyết tâm chung tay xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Kim Khánh