Đại biểu dự lễ
Học sinh lớp 12 tri ân Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm
Buổi lễ là dịp để các bạn học sinh cuối cấp gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô - những người đã tận tụy truyền đạt tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và đồng hành trong suốt ba năm học. Đặc biệt, những lời cảm ơn chân thành cũng được gửi đến cha mẹ - những người âm thầm hy sinh, luôn là điểm tựa vững chắc của con em trong mọi bước đường.
“Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm có truyền thống tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh lớp 12 rất ý nghĩa. Chúng tôi - những bậc phụ huynh có công sinh thành, nuôi dưỡng, nhưng các thầy cô giáo chính là người có công sức rất lớn trong việc giúp các cháu trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nhân cách và cũng là người cha, người mẹ thứ hai của con em chúng tôi. Trong buổi lễ long trọng này, xin thay mặt những bậc phụ huynh có con em đang học tại trường bày tỏ sự tri ân quý thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên của trường. Chúc các cháu học sinh luôn mạnh khỏe, tự tin để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới” -Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh Hoàng Quốc Toàn chia sẻ…
“Nhân dịp này, tôi xin được cùng các em học sinh gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các bậc phụ huynh cùng quý thầy cô giáo. Đối với các em học sinh, các em cần phải nỗ lực hết mình trên con đường phía trước. Các em hãy phấn đấu và tỏa sáng hơn nữa vì tình yêu, vì lòng biết ơn những người đã sinh thành, giáo dục và vì danh dự của bản thân mình” - cô Nguyễn Thị Ngọc Thơ (Hiệu trưởng Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm) nhắn gửi.
Học sinh lớp 12 tri ân thầy cô giáo
Không khí buổi lễ tràn ngập cảm xúc với những tiết mục văn nghệ do chính học sinh thể hiện, xen lẫn là những dòng chia sẻ nghẹn ngào, những cái ôm, những giọt nước mắt rưng rưng khi phải tạm biệt bạn bè, thầy cô, mái trường - nơi đã gắn bó suốt tuổi học trò tươi đẹp…
Thay lời muốn nói của toàn thể học sinh khối 12 của trường, em Nguyễn Hồ Xuân Trang (lớp 12E) nói lên những suy nghĩ và tri ân xúc động: “Khi đứng ở ngưỡng cửa chia tay mái trường THPT đầy kỷ niệm, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý thầy cô giáo - những người lái đò thầm lặng không quản khó khăn để truyền đạt kiến thức, dạy chúng em kỹ năng sống và đạo lý làm người. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng em thật bùi ngùi xúc động. Đó sẽ là hành trang để chúng em vững bước trên con đường phía trước”…
“Trong thời khắc đặc biệt này, chúng con xin gửi lời cảm ơn đến cha mẹ luôn bao dung cho những lỗi lầm của chúng con, âm thầm cùng con vượt qua những khó khăn và luôn động viên chúng con trong mỗi bước đi…” - Xuân Trang xúc động.
“Hôm nay chúng em chính thức chia tay tuổi học trò, bước sang trang mới của cuộc đời. Chúng em xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để xứng đáng với công lao của cha mẹ, kỳ vọng của thầy cô và tin yêu của mọi người” - Xuân Trang bày tỏ.
HỮU HUYNH