Lễ tri ân và trưởng thành là dịp để các em học sinh tri ân cha mẹ và thầy cô sau 12 năm đèn sách, đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời các em, cũng là lúc thắp lên lòng nhiệt huyết, tình yêu, lẽ sống và ước mơ để sau này đi đâu cũng luôn nhớ về nơi mình sinh ra và nơi đã dạy dỗ mình nên người.
Nhiều tiết mục nghệ thuật thú vị do chính các em học sinh khối 12 dàn dựng và biểu diễn
Bắt đầu buổi lễ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc của chính các em học sinh khối 12 tự dàn dựng và trình diễn tràn đầy năng động, nhiệt huyết. Đó là những tiết mục trẻ trung như ca khúc “Thanh xuân” do tập thể lớp 12C9 trình bày; tiết mục nhảy hiện đại của lớp 12C2 rất sôi động hay như bài hát “Khát vọng” của tập thể 12C6 cùng thầy chủ nhiệm lớp và đặc biệt là vở kịch nói đầy ý nghĩa dành tặng mẹ của lớp 12C1.
Trong nghi lễ “Thiêng liêng tuổi 18 của học trò”, cô Huỳnh Thị Hồng Yến – Phó hiệu trưởng nhà trường đã có bài phát biểu trao gửi đến toàn thể học sinh lớp 12 rất nhiều điều ý nghĩa. Lời nhắn gửi của cô đầy cảm xúc thể hiện tình yêu thương học trò, khiến cho tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ đều xúc động.
“Nhìn các em hôm nay chững chạc trong bộ lễ phục, ánh mắt tự tin, thầy cô không khỏi xúc động và tự hào vì các em đã trưởng thành rất nhiều so với ngày đầu bước vào trường. 12 năm là hành trình của tri thức, tình bạn và tình thầy trò, những giờ học miệt mài, những kỳ thi căng thẳng, cả những vấp ngã rồi đứng lên mạnh mẽ, tất cả sẽ là hành trang quý giá theo các em suốt cuộc đời.
Hôm nay chúng ta cùng nhắc đến 2 chữ "tri ân" một cách chân thành và sâu sắc nhất. Tri ân là khi các em thấu hiểu sâu sắc nhất sự hy sinh của cha mẹ, những người luôn âm thầm bước theo và nâng đỡ các con, là khi các em biết ơn thầy cô, những người không chỉ dạy chữ mà còn dạy cách làm người, là khi các em biết trân trọng tình bạn, những người đã cùng các em chia sẻ buồn vui và cùng nhau lớn lên.
Người biết tri ân là người đã trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và yêu thương. Phía trước các em là khoảng trời rộng lớn, ở đó không còn những bài kiểm tra quen thuộc mà là những bài học thực tế của cuộc sống. Hãy luôn giữ vững niềm tin, sống trung thực và không ngừng học hỏi bởi trưởng thành không phải là đích đến mà là hành trình không ngừng cố gắng hoàn thiện bản thân. Các em hãy luôn ghi nhớ tri thức là hành trang và đạo đức là nền tảng nên các em hãy sống chân thành, nhân ái và lòng biết ơn là ánh sáng dẫn đường để các em không quên ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ, của thầy cô và mái trường đã nâng bước các em. Xin chúc các em một kỳ thi thành công và một tương lai rạng rỡ”.
Tại đây, sự hiện diện của phụ huynh cũng là nguồn động viên tinh thần của các em, nhiều em đã mua hoa tặng mẹ, những bó hoa tri ân tươi thắm mang nhiều xúc cảm.
Trước khi diễn ra buổi lễ, Quỳnh Nhi lớp 12C3 sửa soạn rồi đến trường sớm để chụp ảnh cùng bạn bè. “Tại buổi lễ tri ân và trưởng thành, em nhận được rất nhiều tình yêu thương của gia đình, bạn bè, thầy cô, ai cũng dành cho em những kỷ niệm ấm áp. Tại lễ trưởng thành, chúng em đã bỏ qua những xích mích, giận hờn nhau trong thời gian ngồi trê ghế nhà trường… giờ đây mỗi bạn học sinh lớp 12 đều biết suy nghĩ hơn để chuẩn bị trở thành sinh viên trong tương lai”, Quỳnh Nhi bộc bạch.
Cùng tâm trạng bồi hồi, lưu luyến như các bạn khác, Nguyễn Minh Khang chia sẻ: “Khi khoác lên người bộ trang phục tốt nghiệp, những ký ức cả ba năm cấp 3 của em ùa về. Những khoảnh khắc như lần đầu gặp gỡ, nói chuyện, làm quen hay những lúc cãi vã, cười đùa đều là những ký ức khó mà quên được. Được chụp hình cùng với những người bạn thân thiết, dù đó chỉ là những tấm hình chụp vội nhưng chúng sẽ mãi là dấu ấn khó quên đối với em. Em mong sau này ra trường, dù mỗi người có hướng đi riêng nhưng sẽ vẫn nhớ về những kỷ niệm mà cả lớp tạo nên”.
Có lẽ, hai khoảnh khắc xúc động nhất ngày hôm đó là lúc các bạn học sinh khối 12 trao đi những cái ôm ấm áp trong hoạt động "Free hugs" (tạm dịch: những cái ôm miễn phí), rồi lại thấy các bạn thắp nến tri ân thầy cô và đồng ca bài "Cảm ơn và xin lỗi".
Là một thành viên trong ban tổ chức lễ tri ân và trưởng thành, thầy Nguyễn Hữu Danh (giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3) đã chứng kiến nhiều khoảnh khắc đặc biệt của học sinh tham dự. “Hôm nay, khi nhìn các em khoác lên mình dải băng trưởng thành, lòng tôi trào dâng niềm vui khó tả. Một chặng đường đã khép lại, mở ra trước mắt các em một hành trình mới đầy hy vọng. Trong ánh mắt các em, tôi thấy rõ sự trưởng thành; trong tim tôi, là bao nỗi lưu luyến không nguôi. Tôi tin rằng những tháng ngày chúng ta bên nhau ở lớp 12C3 sẽ mãi là hành trang quý giá, đồng hành cùng các em trên suốt chặng đường đời. Dù mai sau các em có đi đâu, làm gì, hãy luôn khắc ghi: lớp học ấy, mái trường TH-THCS-THPT Thanh Bình này, và thầy – sẽ luôn dõi theo các em với tất cả yêu thương và niềm tin”, thầy Danh xúc động nói.
Thầy Nguyễn Hữu Danh chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh lớp 12C3
Điểm nhấn trong buổi lễ là nghi thức “Trưởng thành đốt đuốc” chính thức khép lại quãng đời học sinh và bước sang một hành trình mới với đầy niềm tin và khát vọng. Khoảnh khắc ấy không chỉ mang tính biểu tượng mà còn là lời nhắc nhở các em hãy sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội.
Nghi thức “Trưởng thành đốt đuốc”
Sau những giây phút lắng đọng, vào cuối buổi lễ, các bạn học sinh khối 12 cùng nhau nhảy múa, hát ca và chụp ảnh lưu niệm cùng thầy/cô chủ nhiệm, người đã đồng hành với các em suốt năm học cuối cấp đầy cam go, thử thách.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng chia xa, con đò tri thức sau một cuộc hành trình dài trải qua nhiều gian nan thử thách đã đến lúc cập bến để chuẩn bị cho những hành trình mới. Lễ tri ân và trưởng thành của học sinh niên khóa 2022-2025 của trường TH-THCS-THPT Thanh Bình đã thành công tốt đẹp. Giờ khắc chia tay đã đến, khép lại chương trình là những cái ôm thật chặt, những tiếng nấc nghẹn ngào chan chứa yêu thương… Đâu đó có những giọt nước mắt thổn thức, lưu luyến của sự chia tay giữa thầy và trò, giữa nhóm bạn cùng mục tiêu phấn đấu, để rồi sau khi rời xa mái trường THPT, mỗi em sẽ sải cánh bay vào những ước mơ của đời mình.
Những khoảnh khắc đầy cảm xúc tại buổi lễ “Tri ân và trưởng thành khối 12 - Hành trình rực rỡ” tại trường TH-THCS-THPT Thanh Bình:
Thủy Long