Hoạt cảnh nghệ thuật mở màn với các tiết mục đầy cảm xúc đã chính thức mở màn cho buổi lễ.
Những giai điệu trong trẻo, sâu lắng như lời tự sự về những năm tháng tuổi học trò, về những ước mơ, hoài bão đang chờ đợi phía trước.
Không khí rộn ràng của những ngày cuối cùng của năm học, cùng tiếng ve ngân vang như lời gọi mời mùa hè rộn rã chào đón các cô cậu học trò bước vào hành trình mới.
Cùng tiếng trống trường rộn rã thuở cắp sách đến trường, khoảng trời tuổi thần tiên ngập nắng của những cô cậu học trò dưới mái trường thân yêu.
Những cô cậu học trò năm cuối cấp trường THCS Lê Quý Đôn chuẩn bị hành trang để bay đi trên hành trình mới, hành trình của sự trưởng thành và khám phá.
Trước khi chính thức bay đi trên hành trình mới, các em xin được gửi lại nơi đây lời tri ân – bằng chính những giai điệu của ký ức, của yêu thương, của ước mơ rực rỡ.
Trong không gian lắng đọng nhưng cũng tràn đầy cảm xúc, sáng ngày 27/5/2025, trường THCS Lê Quý Đôn đã tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành cho các em học sinh khối 9, buổi lễ mà mỗi trái tim đều rung lên những nhịp điệu của biết ơn và tạm biệt.
Trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa của buổi lễ, thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Diệu đã có đôi lời chia sẻ, gửi gắm yêu thương và kỳ vọng đến các em học sinh thân yêu.
Những lời dặn dò chân thành, những lời động viên ấm áp từ người "thuyền trưởng" đã chèo lái con thuyền Lê Quý Đôn bao năm qua, càng làm tăng thêm sự xúc động trong lòng các em.
Bốn năm học dưới mái trường Lê Quý Đôn đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của các em, nơi ươm mầm tri thức, chắp cánh ước mơ và bồi đắp những giá trị làm người.
Lễ Tri ân và Trưởng thành không chỉ là một nghi thức, mà là một lời cảm ơn sâu sắc mà các em học sinh lớp 9 muốn gửi đến thầy cô – những người đã tận tụy đồng hành, chắp cánh ước mơ suốt chặng đường đầy ý nghĩa.
Đó là lời tạm biệt ngọt ngào nhưng cũng đầy xúc động cho những năm tháng tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, nơi những kỷ niệm đẹp đẽ đã được khắc sâu trong tâm trí.
Các em sẽ mang theo hành trang quý giá ấy – những bài học, những tình cảm, những giá trị nhân văn – để vững bước tiếp vào ngưỡng cửa THPT với niềm tin, khát vọng và sự trưởng thành.
Công lao của thầy cô luôn là nền móng vững chắc cho những bước tiến vững chãi trên con đường tương lai của mỗi học trò.
Cũng tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy – Trưởng Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường đã thay mặt các bậc phụ huynh cảm ơn quý thầy cô đã tận tụy truyền đạt những kiến thức quý báu, từng trang vở được mở ra dưới mái trường Lê Quý Đôn là một thế giới mới đầy tri thức và khám phá.
Mỗi bài giảng của thầy cô không chỉ mang đến kiến thức, mà còn là ngọn lửa thắp sáng những ước mơ đầu đời, là kim chỉ nam hướng dẫn các em cách làm người, cách đối diện với thử thách và cách gieo những hạt giống tốt lành vào cuộc sống.
Rời mái trường thân thương này, các em sẽ đi thật xa, sẽ bay thật cao giữa bầu trời rộng lớn, nhưng xin đừng bao giờ quên rằng – nơi đây, dưới mái trường Lê Quý Đôn, vẫn luôn có những người thầy, người cô đã tận tụy chở che, dìu dắt các em bằng tất cả tình thương và trách nhiệm.
Chúng em xin thay mặt cho các bạn học sinh cúi đầu tri ân tất cả những công lao, những hy sinh thầm lặng mà Thầy cô đã dành cho chúng em.
Trong khoảnh khắc giao mùa đầy ý nghĩa này, khi những ước mơ đang được ấp ủ và những chặng đường mới đang vẫy gọi, chúng em – những học sinh trường THCS Lê Quý Đôn xin được bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc nhất gửi tới các Thầy cô giáo kính yêu, những người đã cần mẫn thắp sáng ngọn đèn tri thức, dẫn lối chúng em trong suốt bốn năm học vừa qua. Xin kính chúc quý Thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và tiếp tục vững bước trên hành trình “trồng người” cao quý.
Những cánh hoa tươi thắm được trao đi, những ánh mắt rưng rưng, những cái ôm thật chặt, và cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi...
Tất cả đều là minh chứng sống động cho một tình cảm chân thành, một quãng thời gian không thể nào quên trong quảng đời học sinh của các em.
Những đóa hoa tươi thắm mà các em sắp trao đi chính là lời cảm ơn bằng cả niềm sâu sắc nhất - món quà vô giá gửi đến thầy cô mà các em luôn trân quý.
Đặc biệt, những thầy cô làm công tác chủ nhiệm khối 9 – những người đã âm thầm sát cánh bên các em trong suốt một năm học đầy thử thách, bằng những bài giảng đầy tâm huyết, bằng những lời chỉ bảo chân thành, ân cần, và bằng cả niềm tin cháy bỏng rằng: các em sẽ thành nhân – rồi sẽ thành công.
Lễ Tri ân và Trưởng thành của học sinh khối 9 trường THCS Lê Quý Đôn năm học 2024 – 2025 không chỉ là một buổi lễ chia tay, mà còn là một khoảnh khắc đáng nhớ, đong đầy cảm xúc và tình yêu thương.
Đó là nơi những thế hệ học trò gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc, là nơi thầy cô và phụ huynh trao đi niềm tin, hy vọng, và là nơi những ước mơ mới được chắp cánh, bay xa trên bầu trời rộng lớn của tương lai.
Hữu Long