Các thành viên trong Đoàn công tác số 11, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ trên tàu 561. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Đoàn công tác số 11 thả vòng hoa với dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” xuống trùng khơi tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Đoàn công tác số 11 thả cánh hoa, hạc giấy xuống vùng biển Cô Lin, Gạc Ma, thuộc Đặc khu Trường Sa để tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Các thành viên Đoàn công tác số 11, tổ chức Lễ tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma trên tàu 561 giữa trùng khơi Trường Sa. (Ảnh: Công Luật/ TTXVN)
Đoàn công tác số 11 thả vòng hoa với dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ” xuống trùng khơi tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)_
Những cánh hoa, cánh hạc dần trôi xa theo làn nước biếc giữa trùng khơi Trường Sa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)