“Gióng tự do” được viết theo phong cách dân gian pha trộn chất liệu pop/rock. Sự kết hợp này tạo nên một không gian âm nhạc giao thoa, tinh tế, vừa mạnh mẽ, cuồn cuộn, vừa sâu lắng, giàu cảm xúc. Trên nền nhạc đó, giọng hát Lê Việt Anh được xem là điểm nhấn, như một lời kể về câu chuyện Thánh Gióng năm xưa – từ cậu bé vươn mình thành anh hùng đánh đuổi giặc Ân, giành lại độc lập cho dân tộc.
Ca sĩ Lê Việt Anh (thứ 2 từ trái sang)
MV được dàn dựng từ hình tượng Thánh Gióng, kết nối với khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam hôm nay. Không cầu kỳ đại cảnh hay quá nhiều chi tiết hoành tráng, “Gióng tự do” được thực hiện trong studio, ứng dụng kỹ xảo để tạo nên những hình ảnh nghệ thuật, giàu tính biểu tượng.
Tác giả ca khúc, Huy Trần Jack, chia sẻ: “Sau khi chứng kiến Lê Việt Anh thử sức bản thân nhiều hơn với mảng sân khấu, nhạc kịch, và đặc biệt là những tác phẩm gắn liền với văn hóa, tình yêu nước, và lịch sử, tôi đã nghĩ ngay đến một hướng đi hoàn toàn mới dành cho Việt Anh, đó là những ca khúc pop/rock hiện đại, trẻ trung, dễ đi vào lòng người nghe nhạc đại chúng, nhưng truyền tải một thông điệp sử ca hào hùng và mới lạ”.
Trong dịp ra mắt, Lê Việt Anh cũng muốn gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã giúp anh theo đuổi con đường nghệ thuật.
Anh cũng nói thêm: “Gióng, là một vị Thánh của lịch sử dựng và giữ nước của Việt Nam với rất nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Lấy cảm hứng từ câu chuyện Thánh Gióng, tôi đã viết nên ca khúc này, thể hiện khát vọng tự do của người dân Việt Nam thời xưa, và khát vọng vươn lên đưa Việt Nam hóa rồng ở thời điểm hiện tại”.
Lê Việt Anh cho biết, anh rất tâm huyết với dự án lần này, bởi nó không chỉ đơn thuần là một bài hát, mà nó còn thể hiện khát vọng của mỗi người dân Việt Nam khi đứng trước kỷ nguyên vươn mình, ai cũng mong muốn đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của đất nước. Vì thế, MV này không chỉ đơn giản kể lại chuyện xưa, mà còn là lời hiệu triệu, khơi lại lòng tự hào của lịch sử dân tộc, biết ơn những thế hệ cha ông từ ngàn năm trước, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới cùng bạn bè năm châu.
Lê Việt Anh từng đoạt giải Nhì Sao Mai 2011, giải Ca sĩ xuất sắc tại Sao Mai Điểm hẹn 2012 và ghi dấu với nhiều bản ballad như “Tình nhân”, “Mây”. Năm 2019, anh ra mắt album “Nụ cười mắt lá” với những ca khúc viết về mẹ, quê hương, đất nước, song ca cùng Đặng Tuấn Phương, đồng thời tổ chức liveshow “Ước nguyện phù sa” đánh dấu chặng đường 10 năm ca hát. Tháng 4/2024, Lê Việt Anh tiếp tục tạo bất ngờ với album “Khung trời khác” gồm 7 sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Album mang phong cách trẻ trung, mới mẻ, được giới chuyên môn đánh giá cao; chính Đỗ Bảo cũng bày tỏ sự hài lòng khi nghe lại các “đứa con tinh thần” của mình qua giọng ca Việt Anh.
Bên cạnh ca hát, nam ca sĩ còn gặt hái thành công ở sân khấu nhạc kịch với vai nam chính trong “Sóng” của Nhà hát Tuổi trẻ và vở “Lửa Từ Đất”, khắc họa chân dung Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Vũ. Những vai diễn này giúp anh khẳng định sự tiến bộ, chứng minh nỗ lực vượt bậc trong một lĩnh vực kén người xem. Trải qua 14 năm hoạt động nghệ thuật, có lúc mệt mỏi muốn dừng lại, nhưng đam mê đã thôi thúc Lê Việt Anh tiếp tục bước đi, khẳng định mình là nghệ sĩ luôn cống hiến cho khán giả. Với “Gióng tự do”, anh cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ, kết hợp truyền thống và hiện đại để truyền tải khát vọng vươn mình của dân tộc trong thời kỳ mới.
Hà Phương/VOV.VN