Với hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lee Byung Hun đã khẳng định vị thế là một trong những diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, thành công ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Anh tham gia diễn xuất trong nhiều thể loại, từ phim hành động gay cấn, phim kinh dị, đến những câu chuyện tình cảm sâu lắng và cả các bom tấn Hollywood.
Điều giúp Lee Byung Hun trở nên đặc biệt chính là khả năng hóa thân đa dạng và đầy chiều sâu vào các nhân vật. Dù là một sát thủ bị giằng xé nội tâm, một vị vua đầy tham vọng hay một người vật lộn để sinh tồn trong thế giới hậu tận thế, anh luôn mang đến những màn trình diễn cuốn hút và đậm chất điện ảnh.
Không dừng lại ở thị trường Hàn Quốc, Lee Byung Hun là một trong số ít diễn viên châu Á gặt hái được thành công ở Hollywood, với những vai diễn nổi bật trong "G.I. Joe: Retaliation", "Red 2" hay "The Magnificent Seven".
Lee Byung Hun ghi dấu ấn mạnh mẽ qua nhiều bộ phim thể hiện được trọn vẹn tài năng, chiều sâu và sức hút khiến anh trở thành một tượng đài của màn ảnh Hàn Quốc và thế giới. Gần đây, Lee Byung Hun góp mặt trong phim điện ảnh The Match, lấy bối cảnh những năm 1980-1990, dựa trên câu chuyện của hai kỳ thủ cờ vây nổi tiếng ngoài đời thực.
I Saw the Devil (2010)
"I Saw the Devil" (Ác nhân) là cuộc rượt đuổi kịch tính giữa đặc vụ Kim Soo Hyun (Lee Byung Hun) và sát nhân Jang Kyung Chul (Choi Min Sik). Lee Byung Hun vào vai chàng trai đau khổ khi nghe tin bạn gái bị giết, tìm kiếm hung thủ để báo thù và vô tình trở thành ác nhân. Khi trò chơi "mèo vờn chuột" leo thang thành một cuộc chiến tâm lý tàn khốc, cuộc tìm kiếm công lý của Kim Soo Hyun trở thành nỗi ám ảnh. Nam diễn viên chia sẻ anh đã rất vất vả để diễn tả được nội tâm nhân vật này.
Masquerade (2012)
"Masquerade" (Hoàng đế giả mạo) là bộ phim cổ trang đầu tiên Lee Byung Hun tham gia. Anh đảm nhận hai vai, vua Gwang Hae và diễn viên hài Ha Seon. Phim là câu chuyện kể về một thường dân tên Ha Sun đã được Heo Gyun - vị cận thần tin cậy của vua Gwang Hae, vị vua thứ 15 của triều đại Chosun - thuyết phục đóng giả vị vua này vì có dung mạo giống hệt vua Gwang Hae những khi vua phải đối mặt những tình huống nguy hại đến tính mạng. Trong phim, nam tài tử tạo nên sự đối nghịch trong vai hoàng đế thật có tính cách tàn bạo, hoang tưởng và nhà vua giả mạo có tấm lòng nhân hậu, hiền từ.
Joint Security Area (2000)
"Joint Security Area" (Khu vực an ninh chung) kể về một vụ nổ súng tại Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ) đã vô tình hé lộ mối quan hệ giữa trung sĩ Hàn Quốc Lee Soo Hyeok (Lee Byung Hun) và trung sĩ Triều Tiên Oh Kyeong Pil (Song Kang Ho). Trong quá trình điều tra, nữ sĩ quan người Thụy Sĩ Sophie E. Jean (Lee Young Ae) dần bóc tách những lớp vỏ của sự thật bị che đậy bởi các toan tính chính trị, nơi mà cảm xúc, tội lỗi, lòng trung thành và sự phản bội va chạm dữ dội giữa hai bên. Khán giả đánh giá Lee Byun Hun hoàn thành tốt vai người lính Hàn Quốc khiến người xem không thể rời mắt.
A Bittersweet Life (2005)
Trong "A Bittersweet Life" (Cuộc đời ngọt đắng), Lee Byung Hun đóng vai Sun Woo, một tay xã hội đen lạnh lùng nhưng đa cảm, vì lỡ có cảm tình với người yêu của ông trùm băng đảng nên bị truy đuổi, sát hại. Bị dồn vào đường cùng, Sun Woo bắt đầu hành trình trả thù tàn khốc, đối đầu với cả những kẻ thù nguy hiểm như Baek Dae Sik (Hwang Jung Min) và ông trùm Kang.
The Man Standing Next (2020)
"The Man Standing Next" (Người kế nhiệm) chuyển thể từ cuốn sách Chiefs Of Namsan (1990), tái hiện giai đoạn Tổng thống Hàn Quốc Park Chung Hee bị ám sát. Lee Byung Hun vào vai Kim Gyu Pyeong, lấy cảm hứng từ Cục trưởng Tình báo Trung ương Hàn Quốc Kim Jae Gyu, người trực tiếp ra tay ám sát tổng thống. Tác phẩm là Phim xuất sắc Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh năm 2020, được Hàn Quốc chọn tham dự Oscar 2021.
Mai Trang/VOV.VN