Leicester City lập kỷ lục buồn, mở rộng cửa xuống hạng

Leicester City lập kỷ lục buồn, mở rộng cửa xuống hạng
9 ngày trướcBài gốc
Jacob Murphy sớm mở tỷ số cho đội khách sau pha đệm bóng cận thành, trước khi nhân đôi cách biệt với pha đá bồi từ tình huống dội xà ngang của Fabian Schar – người suýt chút nữa ghi siêu phẩm từ giữa sân. Harvey Barnes – cựu cầu thủ Leicester – tiếp tục gieo sầu cho đội bóng cũ với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0, giúp Newcastle củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League.
Với thất bại thứ 22 sau 31 trận đã đấu, Leicester – dưới sự dẫn dắt của HLV Ruud van Nistelrooy – vẫn dậm chân ở vị trí thứ 19 trên bảng xếp hạng Premier League, kém nhóm an toàn tới 15 điểm khi mùa giải chỉ còn bảy vòng. Tuy nhiên, thất bại đêm qua không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn đánh dấu một cột mốc đáng quên: Leicester City lập kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử các giải chuyên nghiệp Anh thua tám trận sân nhà liên tiếp mà không ghi nổi một bàn thắng.
Tính rộng ra, đội chủ sân King Power đã trải qua hơn 12 giờ thi đấu tại Premier League mà không thể chọc thủng lưới đối thủ – bàn thắng gần nhất là trong chiến thắng 2-1 trước Tottenham vào ngày 26-1, một khoảnh khắc hiếm hoi trong chuỗi ngày u ám.
Newcastle đè bẹp Leicester 3-0 ngay trên sân King Power. Ảnh: GETTY.
Leicester City lập kỷ lục buồn tiếp theo khi là đội thứ hai trong lịch sử hạng đấu cao nhất nước Anh trải qua chuỗi tám trận sân nhà không ghi bàn – sau Manchester City vào giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5-2007. Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên Leicester thua tới 11 trận sân nhà trong một mùa giải.
Với chỉ bảy trận còn lại, "Bầy cáo" hiện chỉ xếp trên Southampton – đội đã chính thức xuống hạng vào cuối tuần vừa qua. Viễn cảnh rớt hạng của Leicester có thể xảy ra ngay trong hai vòng đấu tới: họ sẽ bị đẩy xuống Championship nếu Wolves – đội xếp thứ 17 – thắng cả hai trận tiếp theo, hoặc nếu Leicester tiếp tục trắng tay trong hai trận kế tiếp.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Van Nistelrooy không thể đưa ra cam kết nào về tương lai. “Tất nhiên, đây là một giai đoạn rất khó khăn,” ông thầy trẻ người Hà Lan chia sẻ với Sky Sports, “Tôi đến đây với mong muốn cống hiến, làm việc với những con người tuyệt vời tại CLB và các cầu thủ. Khi kết quả không đến, đó là điều vô cùng thất vọng”.
HLV Nistelrooy đau khổ chứng kiến Leicester City lập kỷ lục buồn ở làng bóng Anh. Ảnh: GETTY.
Nistelrooy nói thêm: “Ý định luôn là đưa CLB tiến lên phía trước. Leicester luôn là ưu tiên hàng đầu, và điều gì tốt nhất cho CLB cần được cân nhắc nghiêm túc – đó là nơi chúng tôi đang đứng hiện tại. Đây là một đêm khó khăn, đặc biệt là trong bối cảnh phong độ sa sút như hiện nay. Điều quan trọng là phải phân tích lại, ngủ một đêm để lấy lại tinh thần và phục hồi”.
Khi được hỏi thêm về tương lai, nhà cầm quân người Hà Lan chỉ nói ngắn gọn: “Không, chưa có quyết định gì. Giờ chỉ là đối mặt với thêm một cú sốc nữa, và hiện tại tôi chỉ có thể nói vậy”. Từ một đội bóng từng vô địch Premier League đầy cổ tích vào năm 2016, Leicester giờ đang đối mặt với hiện thực nghiệt ngã: trở lại giải hạng Nhất nếu không thể lật ngược tình thế trong thời gian ngắn ngủi còn lại.
TÂM VÕ
Nguồn PLO : https://plo.vn/video/leicester-city-lap-ky-luc-buon-mo-rong-cua-xuong-hang-post843174.html