Lên cơn 'ngáo đá', cháu chém ông nội tử vong

Lên cơn 'ngáo đá', cháu chém ông nội tử vong
2 giờ trướcBài gốc
Bị cáo Sơn tại phiên tòa.
Theo cáo trạng vào chiều tối ngày 29/7/2023, sau khi đến nhà bạn uống rượu và sử dụng ma túy đá, đến khoảng 1h sáng ngày hôm sau, Sơn về nhà trong tình trạng bị ảo giác. Bị cáo cho biết nhìn xung quanh nhà đều thấy “ma quỷ” nên lấy 1 dao tự chế rồi đi đến kêu cửa nhà ông Võ Hồng Phán (là ông nội của Sơn ở cách nhà khoảng 8 mét).
Sơn cầm dao tung cửa chạy vào phòng ngủ của ông Phán rồi chém nhiều nhát vào đầu làm nạn nhân tử vong. Lúc này anh Võ Văn Út (chú ruột của Sơn) đang ngủ ở tiệm sửa xe phía trước nhà cũng bị Sơn đuổi chém nhưng ông Út tránh được và bỏ chạy.
Sau đó, Sơn về nhà lấy di ảnh của cha đang thờ cúng mang ra đập phá. Thấy vậy người dân báo Công an xã đến vây bắt Sơn thì phát hiện ông Phán nằm chết, trên người có nhiều vết thương.
Đến ngày 31/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố và tạm giam Võ Hoàng Sơn về tội "Giết người"
Tại phiên tòa, chú và bà nội của bị cáo Sơn đều xin Tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX nhận định, bản thân bị cáo có 1 tiền án về tội "Cố ý gây thương tích", chưa được xóa án tích thì tiếp tục tái phạm tội rất nguy hiểm. Chính vì vậy HĐXX tuyên bị cáo mức án 18 năm tù.
Khánh Thùy - Văn Vũ
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/len-con-ngao-da-chau-chem-ong-noi-tu-vong-post526621.html