Sự kiện có người tham gia đông gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Ảnh: Bảo Hân
Con đường huyền thoại
Ngày 13-12, lần đầu tiên tỉnh Điện Biên tổ chức giải leo núi việt dã Pu Tó Cọ mang ý nghĩa khởi đầu cho năm du lịch 2026. Sự kiện thu hút 1.650 người đến từ mọi miền Tổ quốc tham gia, bất chấp đường lên núi dài gần 10km còn hoang sơ, trơn trượt do đêm trước khu vực này có mưa lớn.
Câu chuyện về Điện Biên nằm lòng trong mỗi người. Ảnh: Bảo Hân
Ông Trần Hải Hà, Quyền Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên hào hứng nói: “Vượt qua khó khăn của chặng đường dài, như sống lại hào khí Điện Biên năm xưa, hơn 1.650 con người đã đồng lòng quyết tâm vượt qua bản thân để chinh phục Pu Tó Cọ. Hành trình không chỉ mang ý nghĩa khám phá toàn bộ Điện Biên Phủ từ trên cao mà còn xúc động nghe lại, chứng kiến những câu chuyện hào hùng khi băng qua những di tích lịch sử ẩn sâu trong cánh rừng già Mường Phăng”.
Trong đoàn người leo núi Pu Tó Cọ, ông Olivier (sinh năm 1969 đến từ nước Pháp) cho biết, đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Những câu chuyện về Điện Biên Phủ, về Việt Nam, về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà ông được nghe và cảm nhận bằng nhiều cung bậc cảm xúc nơi đây sẽ được ông kể lại cho bạn bè và con cháu khi về nhà và trong những hành trình tiếp theo đi du lịch đến những địa danh khác trên thế giới.
Ông Olivier đem những trải nghiệm tuyệt vời khi đến Điện Biên về Pháp để kể cho bạn bè và con cháu. Ảnh: Bảo Hân
Cũng tham gia leo núi, bạn Đoàn Tú Nhi, sinh viên năm thứ 2 Học viện Phụ nữ, chia sẻ trong tiếng Thái, “Pu” là đỉnh núi, còn "Tó Co" nghĩa là "Bẫy rồng”, phần nào đã thể hiện được địa hình hiểm trở nơi đây.
"Em đã đọc nhiều tư liệu lịch sử, trong đó đều nói rõ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, đỉnh núi Pu Tó Cọ được chọn để đặt đài quan sát, nghiên cứu và nắm tình hình chiến trường. Vị trí này vừa nằm gần Sở Chỉ huy chiến dịch, vừa đảm bảo bí mật, an toàn tuyệt đối, lại vừa thuận lợi cho việc ra những quyết sách quan trọng làm nên chiến thắng vĩ đại của cha ông", Tú Nhi tự hào kể.
Tiếp nối truyền thống
4 năm trước, vào ngày 12-4-2021, một số thành viên Câu lạc bộ du lịch lữ hành Unesco Hà Nội đã cùng cùng với ông Phạm Văn Thăng, Giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên là những người đầu tiên leo lên đỉnh Pu Tó Cọ sau nhiều năm đỉnh núi này vắng chân người. Họ đã cùng nhau đặt một cột mốc trên đỉnh Pu Tó Cọ, trên đó có dòng chữ: "Pu Tó Cọ - 1.700 m – Đài quan sát chiến dịch Điên Biên Phủ".
Ông Lương Duy Doanh (trái) và ông Phạm Văn Thăng (phải) những người có công đặt cột mốc Pu Tó Cọ. Ảnh: Bảo Hân
Là một trong những người tham gia đặt cột mốc trên đỉnh Pu Tó Cọ, ông Lương Duy Doanh, đến từ Hà Nội, hôm nay cũng hòa vào dòng người chinh phục đỉnh núi trong sự kiện thể thao được coi lớn nhất tỉnh Điện Biên. Với lòng quyết tâm, ông Lương Duy Doanh đã đạt danh hiệu là người đầu tiên trèo lên đỉnh núi.
"4 năm trước, chúng tôi đã nhận thấy đỉnh núi này, lộ trình này và câu chuyện lịch sử nơi đây sẽ tạo nên sức hút đặc biệt với nhiều người. Việc những người con Hà Nội và Điện Biên cùng đặt cột mốc trên đỉnh núi lúc đó như khẳng định đây sẽ là một điểm đến nổi bật của tỉnh Điện Biên trong tương lai gần", ông Lương Duy Doanh chia sẻ.
Con đường lên Pu Tó Cọ băng qua những chân đồi hoa dã quỳ. Ảnh: Bảo Hân
Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên khẳng định, sự kiện hơn 1.650 người cùng chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ lần đầu tiên được tổ chức ghi đậm dấu ấn 71 năm chiến thắng “chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu” .
"Đôi mắt" Pu Tó Cọ sẽ luôn có tên trong danh sách các điểm đến như hầm Đờ Cát - đồi A1 – Mường Phăng của tour du lịch đặc biệt 'Theo dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp", để câu chuyện Điện Biên hào hùng sẽ được kể mãi cho lớp lớp con cháu và du khách 4 phương mãi về sau.
Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng là một trong 46 điểm di tích thành phần thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Năm 2024, UBND tỉnh Điện Biên đã phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 quần thể đô thị, dịch vụ, cáp treo Điện Biên Phủ đưa du khách lên đỉnh Pu Tó Cọ để ngắm toàn cảnh Mường Phăng.
Ngân Hạ - Bảo Hân