Lên Hòn Bà bắt gặp cỏ hoa

Lên Hòn Bà bắt gặp cỏ hoa
2 giờ trướcBài gốc
Hòn Bà nằm ở độ cao hơn 1.500m, là một địa danh mà ai cũng muốn một lần tìm đến. Năm 1914, bác sĩ Alexandre Yersin đã lên núi Hòn Bà xây dựng một ngôi nhà gỗ 2 tầng để làm việc và nghiên cứu khoa học. Tại đây, ông đã trồng cây quinquina để làm thuốc.
Hòn Bà chỉ là một trong những nơi chốn mà bác sĩ Yersin từng lưu lại, để lại cho chúng ta ký ức đẹp. Không có tư liệu nào cho biết ông ở Hòn Bà bao lâu, nhưng việc ông chọn nơi đây để nghiên cứu cây thuốc đã trở thành một dấu ấn.
Năm 2001, khi chưa có đường lên núi, tôi cùng anh em tìm đường mòn leo lên. Tôi phải dừng bước giữa chừng vì kiệt sức. Chuyến đi ấy khiến tôi hình dung được gian nan mà bác sĩ Yersin từng trải qua: Làm sao ông chuyển hàng hóa, đưa cả ngựa lên núi để làm phương tiện di chuyển?
Năm 2004, tỉnh mở đường từ Suối Dầu lên đỉnh Hòn Bà, dài 37km, khúc khuỷu, quanh co nhưng có vẻ đẹp thách thức mọi người chinh phục. Cũng thời gian đó, ngôi nhà làm việc của bác sĩ Yersin được phục dựng theo tư liệu gốc. Khi đường mở, tôi quyết tâm lên lại bằng xe máy. Con đường mới khi ấy phủ màu đất đỏ, còn dang dở, nhưng Hòn Bà hiện ra giữa mây trôi, cơn mưa bất chợt, mang chút lãng mạn của kẻ lãng du. Ngôi nhà gỗ xưa cũ vẫn còn dấu vết: Nền chuồng ngựa, những bụi thuốc mọc chen trong cỏ dại, khay xi măng hứng nước để gieo cây, tảng đá nơi ông trồng cây trà... Khi ấy, chưa ai nghĩ tới việc trồng hoa trên đỉnh núi.
Thời gian trôi, tôi lại lên Hòn Bà, không còn nao nức như thuở trước, mà để chiêm nghiệm nhiều hơn. Tôi hình dung mỗi sớm mai, vị bác sĩ nhân từ kia bước ra khỏi ngôi nhà gỗ, giữa mù sương, bật cười vui. Chính vì thế, khách du lịch đến Khánh Hòa thường muốn một lần lên Hòn Bà.
Có lúc, đường lên đỉnh Hòn Bà bị đóng vì sạt lở. Đến tháng 8-2025, một đơn vị du lịch đã tu bổ và mở lại tour tham quan, với quy định đi theo tuyến để đảm bảo an toàn và bảo vệ rừng.
Lần này, tôi theo xe mui trần của Kong Forest lên Hòn Bà. Từ điểm dừng cách đỉnh 17km, xe trung chuyển đưa chúng tôi đi trên cung đường mới được làm lại, êm ái và đẹp đẽ. Hòn Bà nay vẫn vờn mây, se lạnh giữa mùa nóng của Khánh Hòa. Ngoài ngôi nhà phục dựng của bác sĩ Yersin, điều khiến tôi ngạc nhiên là hoa! Bao quanh ngôi nhà đã có hoa sim tím nở rộ, tán lớn, hoa to và dịu mát. Có cẩm tú cầu quen thuộc của Đà Lạt, nở long lanh trong nắng sớm. Có hoa ngũ sắc tím, tạo sự dịu êm. Trên đỉnh cũng đã trồng thông ba lá, xanh mơn mởn, hứa hẹn nhân rộng thành rừng.
Ấn tượng nhất là hoa hồng ngọc mọc thành bụi, chùm lớn buông thõng từ nách lá. Dưới chân hoa, thảm xanh của rau má đồng tiền mát mắt. Nổi bật là loài hoa đỏ cam mà mọi người gọi là hoa nghệ tây, lay ơn Nhật. Hoa nở quanh năm, hương thơm ngọt, nhiều mật, thu hút bướm về dập dìu.
Con đường đá mới mở dẫn đến tảng đá nơi bác sĩ Yersin từng ngắm thiên văn. Lối đi qua cỏ hoa, đưa khách phóng tầm mắt nhìn bạt ngàn núi, nơi vẫn còn sót vài cây quinquina ông trồng, nay đã hòa vào đại ngàn.
Cuộc sống chẳng ngừng trôi. Nhiều người đến rồi đi, chẳng để lại dấu ấn. Nhưng bác sĩ Yersin đã chọn sống, làm việc 50 năm ở Nha Trang, để lại di sản khoa học và lưu dấu ở một ngọn núi mang tên Hòn Bà.
Nay Hòn Bà đã khác xưa: Hoa nở, bướm bay, đường mở rộng. Hậu thế vì yêu mến bác sĩ Yersin đã nối dài con đường mà ngày xưa ông từng lặn lội băng rừng leo núi. Có lẽ, giữa mênh mông ấy, đôi khi ông cũng hát vu vơ vài câu ca, như cách người đời nhớ mãi về ông.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn Khánh Hòa : http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/sang-tac/202512/len-hon-ba-bat-gap-co-hoa-12f5f84/