Lên Mường Bo chiêm ngưỡng màn đại xòe giữa núi rừng Tây Bắc

Lên Mường Bo chiêm ngưỡng màn đại xòe giữa núi rừng Tây Bắc
3 giờ trướcBài gốc
Lễ hội Xòe - Sắc xuân Mường Bo năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28/2 sắp tới tại Nhà văn hóa xã Mường Bo. (Ảnh: TITC)
Theo thông tin, Lễ hội Xòe - Sắc xuân Mường Bo năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28/2 sắp tới tại Nhà văn hóa xã Mường Bo. Lễ hội là sự kiện du lịch cộng đồng với quy mô lớn, mang đậm bản sắc dân tộc, góp phần đưa Mường Bo (Lào Cai) trở thành tâm điểm du lịch của vùng Tây Bắc.
Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, du khách khi đến Mường Bo (Lào Cai) dịp này không chỉ đóng vai trò là khán giả mà sẽ được mời gọi trực tiếp hòa mình vào nhịp điệu uyển chuyển của những vòng xòe. Từ đó, cảm nhận hơi thở văn hóa đặc sắc lan tỏa trong từng bước chân và ánh mắt của đồng bào các dân tộc Dao, Tày, H'Mông, Xa Phó và Kinh.
Xuyên suốt không gian lễ hội, chuỗi hoạt động phong phú từ chương trình nghệ thuật "Sắc xuân Mường Bo", nghi lễ cầu mùa bình an đến các trò chơi dân gian như đẩy gậy, bắn nỏ sẽ dẫn dắt khách du lịch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Tất cả các hoạt động đều nằm trong lộ trình bảo tồn đa dạng văn hóa, xóa bỏ hủ tục và khai thác nghệ thuật truyền thống để người dân thực sự làm chủ kinh tế du lịch.
Qua đó, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập cho bà con Mường Bo, đồng thời, thực hiện sứ mệnh cao cả: giữ đất, giữ người, giữ hồn vùng cao và bảo vệ hệ sinh thái bền vững của dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ.
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thông tin, Lễ hội Xòe 2026 chính là lời mời gọi chân thành nhất để du khách tạm rời xa phố thị, tìm về với những giá trị truyền thống, để tâm hồn mình được sưởi ấm bởi vòng xòe kết nối yêu thương giữa sắc xuân Tây Bắc dịu dàng.
Đây không chỉ là một chuyến đi khởi đầu năm mới mà còn là sự đồng hành cùng Mường Bo trong khát vọng vươn mình, biến những tiềm năng văn hóa và cảnh quan thành động lực phát triển bền vững cho tương lai.
TƯ THUẦN
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/len-muong-bo-chiem-nguong-man-dai-xoe-giua-nui-rung-tay-bac-post945215.html