Lên ô-tô người lạ, nam thanh niên miền núi Quảng Ngãi rơi vào đường dây 'buôn người' xuyên biên giới

Lên ô-tô người lạ, nam thanh niên miền núi Quảng Ngãi rơi vào đường dây 'buôn người' xuyên biên giới
3 giờ trướcBài gốc
Nam thanh niên A.N thuật lại vụ việc với cơ quan Công an. Ảnh: C.A
Theo đó, nam thanh niên được lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận là A.N (2006, trú xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi). Theo trình bày của A.N, khoảng tháng 5-2024, A.N vào tỉnh Bình Dương (cũ) làm việc cho một công ty gia công gỗ ván ép với mức lương 12 triệu đồng/tháng.
Tối 13-11-2025, sau khi đi uống bia cùng người làm chung công ty, A.N đi bộ về phòng trọ thì được một người đàn ông lạ mặt đi ô-tô đề nghị chở về. Do đã uống bia, A.N đồng ý lên xe và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, A.N phát hiện mình đã bị đưa sang Campuchia và đang ở tại một trung tâm lừa đảo trực tuyến thuộc khu vực Osamat (O Smach, tỉnh Oddar Meanchey). Toàn bộ quá trình bị đưa qua biên giới như thế nào, A.N không rõ.
Thời gian đầu, A.N bị buộc làm công việc phụ bếp, dọn dẹp tại bếp ăn của trung tâm. Sau khoảng 2 tuần, nam thanh niên này bị chuyển sang làm công việc gọi điện thoại lừa đảo trực tuyến với mức lương được hứa hẹn là 500 USD/tháng. Do không đạt yêu cầu công việc, A.N nhiều lần bị quản lý tại trung tâm giam giữ trong phòng kín và hành hung.
Làm việc được khoảng 9 ngày thì xảy ra xung đột giữa Campuchia và Thái Lan. A.N cùng nhiều người Việt Nam khác bị nhốt tập trung trong phòng kín, không biết ngày đêm, thỉnh thoảng mới được mang cơm đến. Sau đó, nhóm người này bị bán cho một người Trung Quốc để đưa sang Myanmar làm việc với giá khoảng 2.000 USD/người.
Trước khi di chuyển, các nạn nhân bị đánh vào chân để hạn chế khả năng bỏ trốn. Khi xe khách chở nhóm người trên di chuyển được khoảng 6 giờ, A.N cùng những người khác đã phá cửa xe, trốn thoát và tìm đến trình báo, nhờ sự hỗ trợ của Cảnh sát Campuchia. Toàn bộ những người trên xe được đưa về trại giam tại Bavet, Campuchia.
Đến ngày 17-12, A.N được phía Campuchia trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. A.N cho biết thêm, tại thời điểm đó có hơn 300 công dân Việt Nam bị bán từ Campuchia sang Myanmar, song không rõ số phận ra sao.
Sau khi tiếp nhận, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành làm việc, động viên tinh thần A.N; đồng thời làm rõ các tình tiết liên quan việc bị đưa sang cơ sở lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, phổ biến các quy định pháp luật về xuất, nhập cảnh. Sau đó, gia đình đã làm thủ tục tiếp nhận A.N trở về địa phương sinh sống. A.N cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
Anh A.N (đứng giữa) được Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao lại cho gia đình đưa về quê. Ảnh: C.A
Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khi đi làm ăn xa; không tin, không lên xe hoặc nghe theo sự hướng dẫn của người lạ để tránh bị lừa đưa ra nước ngoài, trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người và các đường dây lừa đảo trực tuyến.
HÀ VY
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/len-o-to-nguoi-la-nam-thanh-nien-mien-nui-quang-ngai-roi-vao-duong-day-buon-nguoi-xuyen-bien-gioi-post324370.html