Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social lúc 1h sáng hôm thứ Ba (theo giờ miền Đông – ET) rằng thỏa thuận ngừng bắn mà ông thông báo trước đó giữa hai nước "Hiện đang có hiệu lực. Xin đừng vi phạm!".
Chính phủ Israel tuyên bố: "Trên cơ sở đã đạt được các mục tiêu của chiến dịch và theo sự phối hợp đầy đủ với Tổng thống Trump, Israel đã đồng ý với đề xuất của Tổng thống về một lệnh ngừng bắn song phương. Israel sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động vi phạm nào".
Vào khoảng thời gian tương tự, truyền hình nhà nước Iran cũng cho biết, lệnh ngừng bắn đã bắt đầu, theo hãng tin AP.
Ông Trump đăng vào tối thứ Hai (giờ địa phương) rằng Israel và Iran đã đồng ý với một "Lệnh ngừng bắn hoàn toàn và toàn diện", điều mà ông nói sẽ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn một tuần giữa hai nước.
Tổng thống Trump cho biết, lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn.
Theo thỏa thuận mà ông Trump công bố tối thứ Hai, Iran sẽ ngừng tấn công Israel sau 6 giờ (lúc nửa đêm thứ Ba theo giờ ET) và Israel sẽ ngừng tấn công Iran 12 giờ sau đó (tức trưa thứ Ba giờ ET). Sau 12 giờ tiếp theo, tức vào nửa đêm thứ Tư giờ ET, cuộc chiến sẽ chính thức kết thúc, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với CBS News.
(Từ trái sang phải) Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Hosseini Khamenei, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: MSN)
Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết, đã có nhiều đợt tên lửa bắn từ Iran cả trước và sau thời điểm nửa đêm được ông Trump đặt ra cho Iran ngừng tấn công. Israel không nêu rõ thời điểm các tên lửa được phóng, và chưa rõ các vụ tấn công này có vi phạm các điều khoản mà ông Trump đưa ra hay không.
Vài giờ sau bài đăng đầu tiên của ông Trump, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi viết trên mạng X rằng Iran đã dừng tấn công vào Israel lúc 4 giờ sáng theo giờ Tehran (tức 8h30 tối thứ Hai theo giờ ET). Ông nói các hoạt động quân sự của Iran "tiếp tục đến phút cuối cùng".
Tuy nhiên, ông Araghchi cũng viết rằng "không có 'thỏa thuận' nào về việc ngừng bắn hay chấm dứt hành động quân sự", nhưng nói thêm rằng Iran sẽ không tiếp tục tấn công nếu Israel cũng dừng tấn công đồng thời. Mốc thời gian ông Trump nêu ra là Israel sẽ ngừng tấn công khoảng 15 tiếng sau thời điểm Iran tuyên bố dừng bắn.
"Quyết định cuối cùng về việc chấm dứt hoạt động quân sự của chúng tôi sẽ được đưa ra sau", Araghchi viết.
Trong một bài đăng khác trên Truth Social vào tối thứ Hai, sau tuyên bố của Ngoại trưởng Iran, ông Trump viết rằng Israel và Iran "đã đến gặp tôi, gần như cùng lúc, và nói: ‘Hòa bình!’ Tôi biết thời điểm là Ngay bây giờ".
Trước tuyên bố của Araghchi, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CBS News rằng cả hai bên đã đồng ý ngừng bắn, với điều kiện Israel sẽ giữ nguyên nếu Iran không tiếp tục tấn công.
Ông Trump đã liên lạc trực tiếp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong khi các quan chức khác của chính quyền - Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff - đã liên hệ với Iran qua các kênh trực tiếp và gián tiếp, theo quan chức Nhà Trắng.
Qatar đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận này, theo một quan chức khác. Ông Trump đã yêu cầu Quốc vương Qatar vận động Iran đồng ý ngừng bắn. Ông Vance đã phối hợp với Thủ tướng Qatar để thống nhất các chi tiết, và Iran chấp thuận sau cuộc nói chuyện với Thủ tướng Qatar. Quan chức này cho biết, các cuộc đàm phán trực tiếp với Iran diễn ra sau khi Iran tấn công căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ.
Cuộc xung đột giữa Israel và Iran bắt đầu từ ngày 13/6 khi Israel phát động không kích vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran. Những cuộc tấn công này khiến nhiều chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng và dẫn đến các đợt phản công của Iran nhằm vào Israel.
Cuối tuần qua, Mỹ cũng thực hiện các hành động quân sự nhằm vào Iran, tấn công ba địa điểm được cho là then chốt trong chương trình hạt nhân của Iran. Động thái này làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh mở rộng, nhưng phản ứng của Iran vào thứ Hai khá hạn chế. Iran đã phóng hơn một chục tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Qatar, phần lớn bị đánh chặn và không có thương vong nào được ghi nhận, theo giới chức Mỹ và Qatar.
Iran gọi hành động đáp trả của mình là "tàn khốc và mạnh mẽ", nhưng ông Trump cho rằng đó là "rất yếu". Trong một bài đăng khác, Tổng thống nói ông "cảm ơn Iran vì đã thông báo sớm, điều này giúp không có ai thiệt mạng".
Tranh cãi về chương trình hạt nhân Iran vẫn tiếp diễn
Hiện chưa rõ việc công bố ngừng bắn sẽ ảnh hưởng thế nào đến tranh chấp rộng hơn về số phận chương trình hạt nhân của Iran.
Chiến dịch của Israel chủ yếu nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran, khi kho dự trữ uranium gần cấp độ vũ khí của nước này đã tăng nhanh trong những tháng gần đây, theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Israel cáo buộc Iran đang âm thầm "chạy đua chế tạo bom hạt nhân". Tuy nhiên, đầu năm nay, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá rằng Iran chưa phát triển vũ khí hạt nhân, dù "áp lực có thể đã gia tăng" để Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tái khởi động chương trình này.
Tổng thống Donald Trump ra hiệu về phía cột cờ mới trên Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng khi ông trở lại Nhà Trắng ở Washington, ngày 21/6/2025. (Ảnh:Ron Sachs/EPA-EFE/Shutterstock qua ABCnews)
Tuần trước, ông Trump nói ông tin rằng cộng đồng tình báo đã "sai" khi đánh giá về tham vọng hạt nhân của Iran, và nói với báo chí rằng: "Tôi nghĩ họ đã rất gần để sở hữu một quả bom".
Iran lâu nay vẫn khẳng định chương trình làm giàu uranium của họ là phục vụ mục đích hòa bình.
Trong nhiều tuần, ông Trump đã tìm cách đạt được một thỏa thuận rộng hơn với Iran nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ngay cả trước khi Israel tấn công Iran, các quan chức chính quyền Mỹ đã tỏ ra thất vọng với việc Iran không thực sự muốn đàm phán, theo một quan chức Mỹ. Ông Trump đã đề nghị Iran từ bỏ hoàn toàn hoạt động làm giàu uranium, nhưng phía Iran đã bác bỏ yêu cầu đó.
Lê Anh (Theo CBSnews, ABCnews)