Leonardo DiCaprio trở lại với vai diễn gây tranh cãi

Leonardo DiCaprio trở lại với vai diễn gây tranh cãi
6 giờ trướcBài gốc
Leonardo DiCaprio chưa bao giờ là ngôi sao “an toàn”. Trong khi nhiều tài tử cùng thời chọn những dự án chiều lòng đám đông, anh thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim mang nặng tính thời sự, xã hội và chính trị – dù biết rõ chúng có thể gây tranh cãi. Và One Battle After Another, hợp tác mới giữa DiCaprio và đạo diễn Paul Thomas Anderson, có vẻ sẽ tiếp tục xu hướng ấy – một bộ phim có thể khiến giới phê bình tán dương, nhưng công chúng thì chia rẽ gay gắt.
Bộ phim thuộc thể loại chính kịch – hài đen, chuyển thể từ tiểu thuyết Vineland của nhà văn hậu hiện đại Thomas Pynchon, một cây bút nổi tiếng với văn phong trừu tượng, trào phúng và đầy tính chính trị. DiCaprio vào vai Bob Ferguson – một cựu chiến binh cách mạng buộc phải hợp tác trở lại với nhóm cực đoan cũ để giải cứu con gái khỏi kẻ thù xưa vừa trỗi dậy. Nghe thì căng thẳng, nhưng trailer đầu tiên của phim lại phủ lên câu chuyện ấy một lớp hài đen kiểu “phi lý mà thực tế đến đáng sợ” – phong cách quen thuộc của Paul Thomas Anderson (Boogie Nights, There Will Be Blood, Licorice Pizza...).
Việc pha trộn giữa chính trị, giễu nhại và yếu tố thriller là một con dao hai lưỡi. Nhất là khi dư âm từ Don’t Look Up (2020) – một bộ phim DiCaprio đóng chính và từng gây tranh cãi dữ dội vì thông điệp về biến đổi khí hậu, chính trị Mỹ và sự vô cảm của xã hội – vẫn chưa nguôi. Don’t Look Up từng bị chỉ trích là quá thô lỗ, đập vào mặt khán giả thay vì gợi mở đối thoại, khiến số điểm Rotten Tomatoes chỉ dừng ở 55% dù sở hữu dàn sao hạng A và đề tài nóng bỏng. Với One Battle After Another, DiCaprio đang bước vào một ván bài tương tự – nhưng lần này, mọi thứ có thể còn rủi ro hơn.
Bởi lẽ phim không chỉ khai thác các chủ đề gai góc như chủ nghĩa cực tả, hậu quả của phong trào cách mạng và sự bế tắc của những thế hệ sống sót sau thời đại đấu tranh, mà còn chọn một hình thức thể hiện không dễ “tiêu hóa”: hài đen pha chính kịch. Với khán giả yêu cầu sự rạch ròi giữa thể loại, đây có thể là một trải nghiệm "lệch pha". Với khán giả đòi hỏi sự trung lập về chính trị, đây có thể là một “cú tát”.
Hơn thế, việc phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Thomas Pynchon cũng khiến nhiều người dè chừng. Lần cuối Paul Thomas Anderson làm phim từ sách của Pynchon là Inherent Vice (2014) – tác phẩm bị đánh giá là khó hiểu, dài dòng và rối rắm, trở thành một trong những phim kém được yêu thích nhất của đạo diễn tài năng này. Tuy nhiên, chính thất bại ấy cũng có thể là bài học để ông thực hiện One Battle After Another một cách thuyết phục hơn, với sự hỗ trợ từ DiCaprio – người luôn thể hiện chiều sâu nhân vật bằng lối diễn xuất giàu cảm xúc và kỷ luật sắt đá.
Điều đặc biệt là, dù gây tranh cãi đến đâu, DiCaprio dường như không bị ảnh hưởng tiêu cực. Don’t Look Up tuy chia rẽ khán giả, nhưng vẫn giúp anh nhận được một đề cử Quả cầu vàng. Killers of the Flower Moon – tác phẩm chính trị hóa cao độ về tội ác thực dân và đàn áp người bản địa – dù không thắng lớn doanh thu, vẫn là đòn bẩy nghệ thuật đáng nể. Và với sự hậu thuẫn từ đạo diễn được Viện hàn lâm ưu ái như Paul Thomas Anderson, One Battle After Another hoàn toàn có thể tiếp tục chuỗi vai diễn được đề cử Oscar của DiCaprio.
Cuối cùng, dù có chia rẽ đến đâu, One Battle After Another vẫn là một minh chứng cho sự dũng cảm chọn lựa kịch bản của Leonardo DiCaprio. Trong thời đại mà nhiều ngôi sao né tránh chính trị, sợ bị “cancel”, anh sẵn sàng đi ngược dòng, đặt mình vào vai những nhân vật không dễ yêu – nhưng không thể rời mắt. Đó là điều khiến DiCaprio, ở tuổi 50, vẫn là tâm điểm của mọi bàn luận – dù có yêu, có ghét, thì ai cũng phải xem anh đang nói gì.
Với One Battle After Another, có thể DiCaprio sẽ lại khiến nửa thế giới giận dữ. Nhưng có lẽ, đó mới chính là điều anh muốn.
Duy Tuấn - CTV
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/dien-anh/leonardo-di-caprio-tro-lai-voi-vai-dien-gay-tranh-cai-202506262207474487.html