Lì xì mỗi cháu 50.000 đồng, đến tối đếm bao lì xì của con tôi trăn trở suốt mấy ngày Tết

Lì xì mỗi cháu 50.000 đồng, đến tối đếm bao lì xì của con tôi trăn trở suốt mấy ngày Tết
3 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng tôi có hai con nhỏ. Tết năm nào cũng vậy, tôi chuẩn bị sẵn phong bao đỏ cho các cháu trong nhà. Gia đình chị chồng có ba bé, đứa lớn học cấp hai, hai đứa sau còn tiểu học. Tôi bàn với chồng, mỗi cháu 50.000 đồng cho vui, gọi là lấy may. Tổng cộng tôi lì xì cho ba cháu 150.000 đồng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau đó, chị chồng lì xì lại cho hai con tôi, mỗi đứa cũng 50.000 đồng. Tổng cộng tôi nhận lại 100.000 đồng.
Tối hôm đó, khi dọn dẹp lại túi áo, đếm tiền lì xì của các con để cất vào ống heo, tôi chợt nhận ra: mình “lỗ” 50.000 đồng.
Tôi bắt đầu nghĩ ngợi: “Mình lì xì ba đứa, chị ấy chỉ lì xì lại hai đứa. Lẽ ra chị có thể để mỗi cháu 70.000–80.000 đồng cho ‘cân’ lại cũng được mà?” Rồi tôi tự trách mình tính toán. Lì xì mà cũng so đo thì còn gì vui nữa.
Nhưng cảm giác đó không dễ biến mất.
vì ít con hơn nên tôi đã bị lỗ 50.000 đồng tiền lì xì. (Ảnh minh họa).
Tôi kể chuyện này với chồng. Anh cười xòa: “Trẻ con vui là được rồi, em tính toán làm gì.” Tôi biết anh nói đúng. Hai đứa nhỏ nhà tôi đâu có quan tâm mình nhận bao nhiêu so với anh chị họ. Chúng chỉ thích cảm giác được nhận phong bao đỏ, được chúc học giỏi, ngoan ngoãn.
Vấn đề nằm ở tôi.
Có lẽ, khi đã làm mẹ, mọi chuyện liên quan đến con cái đều dễ chạm vào cảm xúc. Tôi không muốn con mình bị thiệt thòi, dù chỉ là trong suy nghĩ. Tôi cũng không muốn bản thân bị xem là “rộng rãi quá mức” trong khi người khác thì không.
Nhưng rồi tôi tự hỏi: nếu cứ giữ tâm lý “lỗ – lời” trong chuyện lì xì, tôi có đang làm mất đi ý nghĩa ban đầu của Tết không?
50.000 đồng ấy thực ra chỉ là một con số. Điều khiến tôi bận tâm không phải tiền, mà là cảm giác so sánh, cảm giác mình cho đi nhiều hơn nhận lại. Và cảm giác đó, nếu không tự điều chỉnh, có thể âm thầm tạo ra khoảng cách trong gia đình.
Tôi quyết định năm sau sẽ không đặt nặng chuyện “cân bằng” nữa. Tôi sẽ lì xì theo khả năng và tấm lòng của mình. Nếu vẫn là 50.000 đồng mỗi cháu, thì đó là vì tôi thấy hợp lý, chứ không phải để chờ nhận lại bao nhiêu.
Có thể tôi vẫn sẽ thỉnh thoảng nghĩ đến con số 50.000 đồng ấy. Nhưng tôi hiểu rằng, điều đáng giữ lại sau mỗi mùa Tết không phải là mình lỗ hay lời bao nhiêu, mà là sự thoải mái trong lòng.
Vì suy cho cùng, nếu niềm vui của con trẻ còn nguyên vẹn, thì 50.000 đồng kia cũng chỉ là một phép tính nhỏ – không đáng để đánh đổi bằng sự nặng nề trong các mối quan hệ.
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/li-xi-tet-bao-nhieu-la-du-33232.html