Mô hình số hóa di tích được đặt tại khuôn viên bia tưởng niệm, giúp đoàn viên dễ tiếp cận lịch sử qua nền tảng công nghệ số.
Khi thế hệ trẻ “chạm” vào lịch sử bằng công nghệ
Buổi sáng trong khuôn viên bia tưởng niệm xã Giồng Riềng, nắng tháng 10 nhẹ trải trên những hàng cây, tạo nên không gian trang nghiêm, ấm áp. Trong không khí rộn ràng của lễ kết nạp đoàn viên mới mang tên Mai Thị Nương, 62 học sinh Trường THPT Giồng Riềng tự hào đeo lên ngực huy hiệu Đoàn.
Giữa hàng ngũ ấy, em Nguyễn Đức Thịnh học sinh lớp 10T1 vừa được kết nạp, xúc động nói: "Để được kết nạp Đoàn, chúng em trải qua bài tìm hiểu về cuộc đời chị Mai Thị Nương. Nhờ có mã QR được gắn tại trường, em có thể xem toàn bộ tiểu sử, hình ảnh và nghe kể về chị. Việc học bài, ôn lại lịch sử và chuẩn bị cho bài kiểm tra trở nên thuận tiện, dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều. Cũng nhờ đó, em thấy việc tìm hiểu truyền thống không còn khô khan, mà gần gũi và đầy ý nghĩa".
Với thế hệ trẻ Giồng Riềng hôm nay, lịch sử không chỉ là bài học trong sách, mà hiện hữu ngay trong mỗi bài kiểm tra, mỗi thao tác chạm điện thoại, nơi truyền thống được truyền đi bằng công nghệ.
Học sinh tham gia tìm hiểu tiểu sử Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương qua hình thức quét mã QR.
Từ đầu năm 2023, Xã đoàn Giồng Riềng thực hiện công trình số hóa di tích Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, gắn mã QR tại bia tưởng niệm, trường học và Nhà truyền thống xã.
Khi quét mã, người xem có thể truy cập toàn bộ nội dung về cuộc đời, chiến công, hình ảnh và tư liệu lịch sử của người nữ anh hùng kiên trung - người con gái tuổi 22 đã ngã xuống cho quê hương được tự do.
Số hóa di tích không chỉ là lưu trữ tư liệu trên mạng, mà là cách làm mới giáo dục truyền thống, để lịch sử bước ra khỏi trang giấy, đến gần hơn với thanh thiếu niên bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc thật.
Lan tỏa tinh thần anh hùng bằng cách làm mới
Ở ấp Hồng Hạnh, xã Giồng Riềng, trong căn nhà thờ tự Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương, bà Mai Thị Nguyệt cháu ruột của Chị vẫn chăm lo hương khói mỗi ngày. Bà kể, một lần đoàn viên xã Giồng Riềng đến thăm, giới thiệu công trình số hóa và hướng dẫn bà quét mã QR.
Thấy gương mặt người nữ anh hùng hiện lên trên màn hình điện thoại, bà xúc động: "Tôi từng lo người trẻ bây giờ bận rộn sẽ lãng quên, nhưng bây giờ tôi thấy như cô (Chị Nương) vẫn sống mãi trong lòng quê mình".
Chỉ một lần tiếp xúc, nhưng công nghệ trở thành cầu nối giữa hai thế hệ giữa người gìn giữ ký ức và lớp trẻ đang tiếp bước truyền thống.
Mã QR dẫn đến dữ liệu tiểu sử Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương.
Đến nay, gần 2.000 lượt đoàn viên, học sinh và người dân đã quét mã QR để tìm hiểu về Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương. Bí thư Xã đoàn Giồng Riềng Lê Thị Tố Quyên chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn lịch sử không nằm yên trong quá khứ mà sống cùng hiện tại. Công trình số hóa di tích Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Mai Thị Nương giúp thế hệ trẻ tiếp cận truyền thống bằng cách riêng của mình, vừa hiện đại, vừa tự hào. Đó là cách tri ân người anh hùng và cũng là cách lan tỏa tinh thần yêu nước trong thời đại mới".
Mai Thị Nương (bí danh Hồng Hạnh) sinh năm 1938 tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Giồng Riềng. Năm 1957, khi vừa 19 tuổi, chị tham gia cách mạng, làm liên lạc, quân báo, chỉ huy đội vũ trang diệt ác, giữ chức Bí thư Chi đoàn xã Thạnh Hòa. Tháng 9/1960, chị bị địch bắt, giam giữ và tra tấn hơn một tháng nhưng kiên quyết không khai. Ngày 12/10/1960, chị hy sinh anh dũng khi mới 22 tuổi. Năm 1994, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân cho chị.
Bài và ảnh: BÍCH THÙY