Kẻ thù không đội trời chung của Superman

Kẻ thù không đội trời chung của Superman
2 giờ trướcBài gốc
Ảnh: DC
Kể từ khi xuất hiện trong tập Action Comics #23 năm 1940, Luthor đã phát triển từ một kẻ xấu có phần khoa trương của Thời đại hoàng kim thành một trong những siêu ác nhân với hàng thập kỷ là thủ lĩnh thực tế của nhiều lực lượng phản diện trong Vũ trụ DC.
Từ nhà khoa học mưu mô đến thủ lĩnh hành tinh
Trong những lần xuất hiện đầu tiên, vào thời kỳ hoàng kim của những năm 1940 và đầu những năm 50, Luthor chỉ được biết đến với họ của mình, xuất hiện nhiều lần trên cương vị một nhà khoa học thiên tài thường dựa vào những phát minh và thủ đoạn để phạm tội.
Mặc dù ban đầu được miêu tả là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc đỏ, nhưng sai lầm của một họa sĩ khiến Luthor sau vài lần xuất hiện đầu tiên đã chuyển thành một người đàn ông lớn tuổi và bị hói.
Ảnh: DC.
Vào cuối những năm 1950, Luthor xuất hiện với tên Alexis 'Lex' Luthor. Nhân vật này được giải thích là bạn thời thơ ấu của Clark Kent/Superboy trẻ tuổi; một cậu bé thiên tài bị mất mái tóc đỏ trong một vụ nổ phòng thí nghiệm. Luthor đổ lỗi cho Superboy về vụ tai nạn này và đây là nguyên nhân Luthor mãi căm ghét Superman.
Vào đầu những năm 1960, vài năm sau khi câu chuyện về sự ra đời của Lex Luthor được tiết lộ, số phận của nhân vật phản diện này đã có một bước ngoặt kỳ lạ, mang hơi hướm khoa học viễn tưởng.
Luthor lúc này trở thành người cai trị một hành tinh khác. Lý do cho điều này là sau khi Luthor thua Superman, hắn lang thang tại một hành tinh xa xôi và tìm ra công nghệ mới có thể giúp phục hồi môi trường. Hành tinh này được đổi tên thành Lexor để vinh danh công lao của Luthor, đồng thời phong hắn là thủ lĩnh mới.
Một điều thú vị là trong một khoảng thời gian ngắn, Luthor và Superman đã có một thỏa thuận ngừng bắn do Luthor nhờ sự giúp đỡ của Superman để chữa lành Lexor. Tuy nhiên, khi người dân Lexor biết về quá khứ phạm tội của Luthor, họ đã trục xuất hắn. Luthor trở về Trái Đất với lòng căm thù hừng hực trở lại.
Khi Kỷ nguyên Bạc suy tàn và Kỷ nguyên Đồng của những năm 1970 và đầu những năm 1980 bắt đầu, Luthor dần lún sâu vào cái ác khi cấu kết với nhiều nhân vật phản diện khác và trở thành một thủ lĩnh tội phạm khét tiếng. Legion of Doom (Đội quân tội phạm) dưới sự chỉ huy của Luthor ra đời và trở thành thế lực đối đầu với Liên minh Công lý.
Công nghiệp hóa vũ trụ DC
Sau sự kiện Crisis on Infinite Earths hoành tráng năm 1985, trong đó đa vũ trụ DC đã được thu gọn thành một vũ trụ duy nhất, Lex Luthor (tên đầy đủ được đổi thành Alexander) và Superman đều được gắn với một quá trình phát triển mới.
Trong vũ trụ DC mới này, Lex Luthor là một tỷ phú công nghiệp thực thụ, có tập đoàn riêng LexCorp dùng để chống lưng cho các hoạt động tội phạm. Phiên bản Luthor này tập hợp nhiều yếu tố của các lần hóa thân trước đây, từ thiên tài mưu mô độc ác đến ác nhân khoa học viễn tưởng. Phiên bản này là lần hóa thân mang tính biểu tượng nhất của Lex Luthor và là cảm hứng cho hầu hết phiên bản tiếp theo về nhân vật này.
Vào đầu những năm 1990, Lex Luthor phát hiện bị ung thư do đeo chiếc nhẫn Kryptonite. Không có cách nào để chữa lành căn bệnh di căn nhanh chóng của mình, Luthor nghĩ tới phương pháp mới: nhân bản. Sau khi truyền ý thức của mình lên một cơ thể nhân bản mới, trẻ hơn (với mái tóc đỏ và bộ râu phù hợp), Luthor giả chết và giới thiệu bản thân là người thừa kế của chính mình, Lex Luthor II. Nhưng mưu mẹo của hắn đã sụp đổ khi cơ thể nhân bản của hắn bắt đầu suy yếu, và Luthor đã bán linh hồn cho ác quỷ Neron để đổi lấy việc hồi sinh cơ thể.
Khoảng một thập kỷ sau khi hắn phải giả chết vì ung thư, cơ thể và cuộc sống mới được hồi sinh của Luthor đã diễn ra suôn sẻ. Luthor đã phục hồi được hình ảnh trước công chúng và thành công đến mức hắn đã được bầu vào chức vụ Tổng thống Mỹ.
Ảnh: DC.
Nhưng một lần nữa, lòng căm ghét Superman của Luthor lại khiến Luthor hành động sai lầm. Hắn đã đánh mất lòng tin của công chúng khi cố đổ lỗi cho Superman về một cuộc khủng hoảng không liên quan. Điều này dẫn đến việc phát hiện ra các hoạt động phạm tội tài chính và các giao dịch bẩn thỉu khác, dẫn đến việc Luthor bị luận tội và quay trở lại cuộc sống của một kẻ phản diện.
Trong những năm gần đây, một trong những trò lặp lại thú vị nhất đối với Lex Luthor là việc siêu ác nhân này bất ngờ trở thành một anh hùng, đôi khi, hoạt động cùng với đối thủ Superman để bảo vệ Metropolis. Trong kỷ nguyên Rebirth năm 2016, Luthor đã mặc một trang phục có phần tương tương tự Superman cùng chiếc khiên chữ S trên ngực.
Chỉ vài năm trước, Luthor cũng thử sức mình với vai trò là người bảo vệ thành phố Gotham, mặc trang phục tương tự Batman khi Bruce Wayne không còn khả năng chiến đấu sau cuộc chiến với tên phản diện Abyss. Tuy nhiên, đây chỉ là một sự thay đổi ngắn ngủi và Luthor sau đó quay trở lại con đường là một trong những nhân vật phản diện hàng đầu của Vũ trụ DC.
Minh Hoa
Nguồn Znews : https://znews.vn/lich-su-ve-ke-thu-khong-doi-troi-chung-cua-superman-post1566455.html