Lễ đăng quang của Pele diễn ra trong kỳ World Cup thứ sáu. Tham dự có 12 đội châu Âu, 4 đội châu Mỹ và không đội nào từ lục địa khác.
Người Thụy Điển có thể xem bóng ở sân vận động hoặc tại nhà. Đây là Kỳ World Cup đầu tiên được phát truyền hình trực tiếp, tất nhiên chỉ trên địa phận nước chủ nhà. Phần còn lại của thế giới xem sau.
Con đường lạ của xứ Wales
Có những kỳ World Cup bắt đầu từ vòng loại, bằng những chuyến tàu, những lá thăm, những cuộc thương lượng giữa các liên đoàn. Và có kỳ World Cup bắt đầu từ những trận không diễn ra.
Vòng loại World Cup 1958, FIFA lần đầu siết một nguyên tắc tưởng như hiển nhiên: không đội nào được dự World Cup nếu chưa đá ít nhất một trận.
Quy tắc ấy ra đời vì quá nhiều đội trước đó “đi tiếp” nhờ đối thủ rút lui. Và năm 1958, câu chuyện lập tức trở nên cụ thể: Israel đứng trước nguy cơ vượt qua vòng loại mà không cần đá, vì các đối thủ trong khu vực từ chối thi đấu.
Giải pháp là một trận play-off đặc biệt: xứ Wales - đội về nhì ở bảng vòng loại châu Âu - được kéo vào để “lấp chỗ trống” của một suất vé cần được quyết định bằng bóng lăn. Xứ Wales thắng và lần đầu dự World Cup.
Bóng đá đôi khi công bằng theo cách kỳ lạ: nó bắt người ta phải đá, nhưng nó cũng thưởng cho kẻ chịu đá đến cùng.
Và định mệnh đã chuẩn bị một cuộc hẹn: ở tứ kết, chính xứ Wales gặp Brazil.
Brazil và trận hòa không bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup
Tại vòng bảng, tỉ số 0-0 xuất hiện đầy lạ lẫm trong cuộc chạm trán giữa Brazil và Anh. Từ trước đến nay, World Cup chưa hề xuất hiện tỉ số này!
Đối với người Brazil, hòa không bàn thắng là sự xúc phạm. Những vũ công samba luôn tin bóng đá phải đẹp như triết lý Joga Bonito và tưng bừng như lễ hội Carnival.
Vậy là các cầu thủ “nổi loạn”. Họ thuyết phục thuyết phục HLV Vicente Feola tung ra đội hình họ muốn và trở nên không thể ngăn cản.
Khi ấy, 5 cầu thủ dự bị trở thành đá chính, gồm hai cậu thiếu niên Pele và Garrincha.
Cái tên thứ nhất hoàn toàn vô danh ở cấp đội tuyển. Cái tên thứ hai đã tạo dấu ấn ở vòng loại nhưng bị gạt khỏi đội hình xuất phát vì sau bài kiểm tra tâm lý, bác sĩ đánh giá anh “có vấn đề về đầu óc”.
Pele và tuổi 17 trở thành lịch sử
Những cầu thủ da đen vốn là “phương án dự bị” cho cầu thủ da trắng tại đội tuyển Brazil đã bừng lên bằng ánh sáng mới. Ngoài Pele trong vòng cấm địa, Garrincha bên hành lang là Didi, bậc thầy sắp đặt phép đặt từ tuyến dưới.
Tờ World Sports tường thuật về London: “Phải dụi mắt mới tin nổi thứ bóng đá Brazil đang trình diễn là có thực trên thế giới này”.
Tứ kết gặp xứ Wales là trận cầu của kiên nhẫn. Pelé ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở World Cup.
Ở bán kết, Brazil thắng Pháp 5–2. Pelé trở thành cầu thủ trẻ nhất lập hat-trick ở World Cup.
Trong khi đó, Pháp mang theo một tiền đạo không chịu ngừng ghi bàn: Just Fontaine. Ông kết thúc giải với 13 bàn, kỷ lục của một kỳ World Cup mà đến nay vẫn chưa ai vượt qua.
Trận chung kết diễn ra ngày 29.6.1958 tại sân vận động Råsunda, Solna, trước gần 50 ngàn khán giả. Brazil thắng Thụy Điển, vẫn bằng tỉ số 5–2, để lần đầu vô địch thế giới.
Liedholm, thủ quân đội tuyển Thụy Điển, một trong những cầu thủ thanh nhã nhất lịch sử bóng đá, ghi bàn mở tỉ số, nhưng rồi Vavá, Pelé và Zagalo đặt người Thụy Điển về đúng vị trí của họ, dưới ánh nhìn sửng sốt của Vua Gustavus Adolphus. Brazil lên ngôi mà không thua trận nào.
Pháp đứng thứ ba và Tây Đức đứng thứ tư. Fontaine của Pháp dẫn đầu danh sách ghi bàn với cơn mưa 13 bàn - 8 bằng chân phải, 4 bằng chân trái và 1 bằng đầu -tiếp theo là Pelé và Helmut Rahn của Đức, mỗi cầu thủ ghi sáu bàn.
Những hình ảnh tượng tại World Cup 1958
Đội tuyển Thụy Điển - chủ nhà của kỳ World Cup 1958
Những pha tranh chấp quyết liệt khiến cả khán đài nghẹt thở
Just Fontaine lập kỷ lục khi ghi đến 13 bàn thắng ở World Cup 1958
Chấn thương khiến Pele bỏ lỡ 2 trận đầu tiên của Brazil
Pele 17 tuổi ghi bàn đầu tiên vào lưới Xứ Wales, mở ra kỷ nguyên “Vua bóng đá” tại World Cup 1958
Sân vận động Rasunda — nơi diễn ra trận chung kết lịch sử giữa Thụy Điển và Brazil tại World Cup 1958.
Khoảnh khắc Pele 17 tuổi khiến cả thế giới bắt đầu gọi anh là “Vua bóng đá”
Bay người cản phá pha dứt điểm cận thành
Pha tranh chấp trên không của Pele ở trận chung kết
Kết thúc trận đấu với tỷ số 5-2, Brazil xuất sắc đăng quang World Cup lần đầu tiên trong lịch sử
Đội Nam Mỹ đầu tiên vô địch trên đất Âu
MINH HI