U8 TP Thanh Hóa trước cơ hội giành vé sớm vào tứ kết.
Ở lứa tuổi U8, cuộc đua giành vé vào vòng knock-out đang dần định hình. Tại bảng A, U8 TP Thanh Hóa được kỳ vọng sẽ nối dài mạch thắng khi đối đầu với U8 Mường Lát – đội bóng không được đánh giá cao về kinh nghiệm và lực lượng. Nếu giành 3 điểm, thầy trò TP Thanh Hóa sẽ chính thức ghi tên mình vào vòng sau.
Tương tự, hai đội bóng khác là U8 Thiệu Hóa (bảng B) và U8 Thạch Thành (bảng C) cũng đứng trước cơ hội lớn để sớm giành vé đi tiếp nếu có thêm chiến thắng ở lượt trận này. Tuy nhiên, cả hai sẽ cần dè chừng trước những đối thủ có khả năng tạo bất ngờ như Yên Định và Như Xuân.
Ở bảng D và E, tình hình hiện vẫn đang giằng co khi chưa đội nào thật sự vượt lên. Các đội bóng như Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Ngọc Lặc và Quảng Xương sẽ phải tận dụng tối đa cơ hội ghi điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, đặc biệt trong bối cảnh chỉ có 5 đội nhất bảng và 3 đội nhì có thành tích tốt nhất được vào tứ kết.
Chuyển sang lứa tuổi U10, lượt trận chiều nay bắt đầu từ khung giờ 16 giờ sẽ cực kỳ sôi động với 8 cặp đấu hấp dẫn. Tâm điểm là cuộc đọ sức giữa Nghi Sơn và Sầm Sơn – một trận đấu “sinh tử” đối với đại diện vùng biển. Nếu tiếp tục không thắng, U10 Sầm Sơn sẽ chính thức dừng bước sau hai trận trắng tay.
Cùng lúc, trận Hà Trung gặp TP Thanh Hóa lúc 17 giờ cũng rất đáng chú ý. Hà Trung – đội bóng từng lên ngôi vô địch năm ngoái – sẽ có màn ra quân đáng chờ đợi, trong khi TP Thanh Hóa đang có khí thế cao sau trận thắng 5-1 trước Thọ Xuân.
U10 Sầm Sơn gặp khó ở bảng B.
Các đội Nông Cống và Mường Lát cũng sẽ ra sân trong lượt đấu hôm nay. Đây là dịp để kiểm chứng thực lực của hai đội bóng đang được đánh giá cao, nhất là khi đối thủ của họ – Triệu Sơn và Như Thanh – đều không dễ bị đánh bại.
Càng tiến sâu, cuộc cạnh tranh tại giải đấu càng trở nên khốc liệt. Sẽ có thêm những nụ cười và cả những giọt nước mắt, nhưng trên hết, đó là hành trình trưởng thành đáng nhớ của các cầu thủ nhí tại ngày hội bóng đá lớn nhất xứ Thanh.
Hoàng Sơn