“Choáng váng! Pháp quật ngã “ông lớn” Trung Quốc ngay tại Thái Lan”, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới bình luận về thất bại gây sốc của tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc.
Tuyển Pháp đã tạo nên cơn địa chấn ở vòng 1/8 giải Vô địch bóng chuyền nữ thế giới FIVB 2025 tại Thái Lan, khi đánh bại Trung Quốc – đội bóng hạng 5 thế giới và từng nhiều lần giành huy chương World Championship để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết. Trong trận đấu đầu tiên trong ngày 31/8 tại Bangkok, đội tuyển châu Âu (hạng 14 thế giới) đã giành chiến thắng 3-1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20). Đối thủ của Pháp ở vòng 8 đội sẽ được xác định sau trận Brazil – Dominican Republic diễn ra tối cùng ngày.
Liên đoàn Bóng chuyền thế giới đã dùng từ choáng váng để nói về thất bại của tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc. Ảnh: FIVB
Một lần nữa, thủ lĩnh Helena Cazaute là người dẫn dắt Pháp tới chiến thắng chấn động. Cazaute ghi 22 điểm (2 cú ace, 1 pha chắn bóng), Iman Ndiaye đóng góp 20 điểm, còn Amelie Rotar có hiệu suất tấn công 52% cùng 18 điểm. Pha kết liễu trận đấu đến từ tình huống chắn đôi của Lucille Gicquel và Amandha Sylves, mở màn cho màn ăn mừng cuồng nhiệt của đội bóng châu Âu.
“Không biết nói gì nữa!”, Cazaute thốt lên trong cuộc phỏng vấn ngay trên sân. “Chúng tôi tin rằng mình có thể chơi ở đẳng cấp cao. Hôm nay là ngày của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng vào tập thể này, tin vào khả năng của chính mình. Năm ngoái ở Olympic, chúng tôi thua họ 0-3, hôm nay lại thắng 3-1. Tôi tự hào về đội bóng, đây là chiến thắng từ trái tim”.
Trong khi đó, Trung Quốc từng giành HCB năm 2014, HCĐ năm 2018 tiếp tục lỡ hẹn với bục vinh quang World Championship lần thứ hai liên tiếp. Khác với năm 2022 (lọt tứ kết, xếp hạng 6), lần này họ phải dừng bước ngay vòng 1/8.
Trung Quốc thua Pháp 1-3. Ảnh: SMM Volleyball
Trung Quốc có Wang Yuanyuan chơi nổi bật nhất với 15 điểm, đạt hiệu suất tấn công 87% cùng 2 pha chắn bóng. Wu Mengjie ghi 13 điểm, Gao Yi và Li Yingying lần lượt có 11 và 10 điểm. Đội trưởng Gong Xiangyu chia sẻ: “Chúng tôi đã nỗ lực tập thể nhưng phải dừng bước. Đây là đội hình trẻ, tương lai vẫn rộng mở. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để có màn trình diễn tốt hơn và xây dựng tương lai sáng sủa”.
Một cú sốc thực sự ở giải thế giới 2025 khi Pháp viết nên lịch sử, còn tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc cay đắng rời giải ngay từ vòng 1/8.
Bá Hổ