Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã phải dùng những từ ngữ đầy cảm xúc để mô tả trận đấu ra quân của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại giải vô địch thế giới 2025.
Trên trang chủ, FIVB viết: “Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, Ba Lan giành lại thế trận! Đó là một cú sốc khiến người xem phải ngồi không yên khi Việt Nam giành set 1, nhưng đội bóng mạnh Ba Lan đã ngược dòng thắng sau 4 set. Stysiak tỏa sáng với 29 điểm”.
Màn trình diễn của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gây kinh ngạc cho Liên đoàn Bóng chuyền thế giới. Ảnh: SMM Volleyball
Đây là lời thừa nhận chính thức cho kỳ tích mà Việt Nam tạo nên ngay trong trận đầu tiên ở sân chơi thế giới. Các cô gái Việt Nam gây kinh ngạc khi thắng Ba Lan 25-23 ngay trong set đầu tiên. Đó là chiến thắng khiến đông đảo người hâm mộ phải sững sờ, khi Ba Lan là đội tuyển có hạng 3 thế giới, còn Việt Nam là tân binh của giải thế giới.
Sau trận đấu, HLV trưởng Ba Lan – ông Stefano Lavarini cũng bất ngờ dành lời khen cho đối thủ: “Theo những gì tôi nghiên cứu về Việt Nam, cầu thủ số 3 (Trần Thị Thanh Thúy) và số 25 (Trần Thị Bích Thủy) luôn có màn trình diễn ổn định. Nhưng hôm nay, đặc biệt trong hai set đầu, số 16 (Vi Thị Như Quỳnh) đã chơi rất tốt”.
Đội trưởng Agnieszka Korneluk thì thẳng thắn thừa nhận Ba Lan đã bị bất ngờ: “Chúng tôi không lường trước được lối chơi của họ. Việt Nam phát bóng rất hay, chơi nhiều quả ngắn khiến chúng tôi mắc sai lầm. Set đầu tiên là điều mà chúng tôi không giải thích nổi ngoài việc họ đã chơi quá tốt”.
Ba Lan cũng thừa nhận Việt Nam gây ra bất ngờ lớn. Ảnh: SMM Volleyball
Còn chuyền hai Katarzyna Wenerska nói thêm: “Đây là trận mở màn, và những trận mở màn luôn khó đoán. Chúng tôi bị căng cứng tâm lý, còn Việt Nam lại tràn đầy năng lượng và sự hứng khởi”.
Dù thua chung cuộc 1-3 (25-23, 10-25, 12-25, 22-25), tuyển nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn rực rỡ, buộc cả FIVB và đối thủ phải ngả mũ thừa nhận. Một set thắng trước đội bóng số 3 thế giới, dù thiếu mũi nhọn số 1 Bích Tuyền. Đó là thành tích ấn tượng, và còn là lời khẳng định bóng chuyền Việt Nam đủ sức tạo nên địa chấn ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
Bá Hổ