Liên hoan phim Cannes 2025: Lời tri ân xúc động, khoảnh khắc tôn vinh huyền thoại và những thông điệp nhân văn

Liên hoan phim Cannes 2025: Lời tri ân xúc động, khoảnh khắc tôn vinh huyền thoại và những thông điệp nhân văn
8 giờ trướcBài gốc
Các thành viên ban giám khảo xuất hiện tại lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2025. (Nguồn: Getty)
Tối 13/5 (giờ địa phương), tại thành phố biển Cannes, Pháp, Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 đã chính thức khai mạc, mở màn cho một mùa lễ hội điện ảnh đầy cảm xúc và ý nghĩa. Không chỉ là nơi tôn vinh nghệ thuật thứ bảy, lễ khai mạc năm nay còn là diễn đàn để các nghệ sĩ lên tiếng về những vấn đề xã hội nóng bỏng, khẳng định vai trò của điện ảnh trong việc phản ánh và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong thế giới.
Lời tri ân đến nữ diễn viên Émilie Dequenne
Hình ảnh của ngữ nghệ sĩ quá cố Dequenne trong bộ phim Rosetta hiện lên màn hình lớn. (Nguồn: BFMTV)
Mở đầu lễ khai mạc, người dẫn chương trình (MC) – nam diễn viên Laurent Lafitte đã dành lời tưởng nhớ sâu sắc đến nữ diễn viên quá cố Émilie Dequenne – người từng gây chấn động Cannes năm 1999 với vai diễn trong phim Rosetta, bộ phim giành Cành cọ vàng năm ấy.
“Cô ấy sinh ra từ Cannes. Vẻ đẹp khiêm nhường và sức mạnh nội tâm của cô ấy sẽ mãi được nhớ đến. Tôi xin dành buổi lễ khai mạc năm nay để tưởng niệm Émilie Dequenne”, nam tài tử Lafitte phát biểu trong sự xúc động.
Sau lời tưởng nhớ của MC Lafitte, cả khán phòng như lặng đi khi những hình ảnh của ngữ nghệ sĩ quá cố Dequenne trong bộ phim Rosetta hiện lên màn hình lớn. Gương mặt non trẻ nhưng đầy kiên cường của cô gái 18 tuổi ngày ấy, vai diễn giúp cô giành giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc” như một biểu tượng của sức mạnh vượt khó trong điện ảnh.
Sự ra đi của Dequenne vào đầu năm 2025 vì bạo bệnh đã để lại khoảng trống lớn trong lòng người hâm mộ. Cô không chỉ là biểu tượng của điện ảnh xã hội châu Âu, mà còn là tiếng nói cho những số phận yếu thế, những người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội.
Cách mà Cannes tưởng niệm cô bằng ánh đèn lặng, bằng lời nói chân thành và bằng điện ảnh là minh chứng cho tầm vóc của một nghệ sĩ đã sống và cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật.
Khoảnh khắc nghệ thuật tưởng nhớ đạo diễn David Lynch
Nữ ca sĩ Mylène Farme thể hiện ca khúc tri ân cố đạo diễn David Lynch. (Nguồn: BFMTV)
Sau phần tưởng niệm nữ diễn viên Émilie Dequenne, lễ khai mạc tiếp tục khiến khán phòng lắng đọng với màn trình diễn đặc biệt của ca sĩ Mylène Farmer. Nghệ sĩ kỳ cựu của nước Pháp đã thể hiện một ca khúc mới chưa công bố tên, như lời tiễn biệt dành cho đạo diễn huyền thoại David Lynch, người vừa qua đời vào ngày 16/1/2025 ở tuổi 78.
Trước phần trình diễn, MC Laurent Lafitte đã nhắc lại những dấu ấn mà Lynch để lại trong lịch sử điện ảnh đương đại. Một trích đoạn trong bộ phim Sailor & Lula (1990) được chiếu trên màn hình lớn, gợi nhắc phong cách độc đáo của nhà làm phim người Mỹ.
Ngay sau đó, nữ ca sĩ Mylène Farmer, người vốn từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cố đạo diễn David Lynch – cất giọng hát: “Partout, je te sens près de moi…”, mở đầu cho phần trình diễn đầy cảm xúc.
Màn tưởng niệm nghệ thuật này không chỉ là lời chia tay dành cho một biểu tượng của điện ảnh thế giới, mà còn là minh chứng cho mối liên kết vượt thời gian giữa âm nhạc, hình ảnh và ký ức trong lòng người yêu nghệ thuật.
Thông điệp nhân văn từ Chủ tịch Ban giám khảo Cannes 2025
Chủ tịch Ban giám khảo Cannes 2025 Juliette Binoche. (Nguồn: Deadline)
Lễ khai mạc năm nay được dẫn dắt bởi nam diễn viên Laurent Lafitte. Tuy nhiên, khoảnh khắc lặng người đến từ bài phát biểu của Chủ tịch Ban giám khảo Cannes 2025 Juliette Binoche. Bà đã khiến khán phòng lặng đi khi đọc một bài thơ của nữ phóng viên ảnh người Palestine, Fatima Hassouna - người đã thiệt mạng cùng gia đình trong một cuộc không kích gần đây ở Dải Gaza.
Bà Binoche chia sẻ: “Tôi không thể đến Cannes mà không nghĩ đến những người đang đau khổ ngoài kia. Bài thơ này là tiếng nói cuối cùng của một người phụ nữ yêu cái đẹp, yêu cuộc sống, và tin vào ánh sáng”.
Theo Variety, bài thơ của phóng viên Hassouna được bà Binoche đọc bằng tiếng Pháp, nhưng sức nặng của nó đã vượt qua rào cản ngôn ngữ, khiến không ít khách mời rơi nước mắt.
Bà Binoche kêu gọi cộng đồng quốc tế không im lặng trước những bất công và bạo lực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong việc phản ánh hiện thực và thúc đẩy sự đồng cảm giữa con người.
Chủ nhân của Cành cọ vàng danh dự
Nam tài tử Leonardo DiCaprio trao Cành cọ vàng danh dự cho nam diễn viên gạo cội Robert De Niro. (Nguồn: AFP)
Một trong những điểm nhấn của đêm khai mạc là việc nam diễn viên huyền thoại Robert De Niro được trao tặng Cành cọ vàng danh dự, ghi nhận những đóng góp to lớn của ông cho nền điện ảnh thế giới.
Người trao giải là nam tài tử Leonardo DiCaprio, người từng hợp tác với ông De Niro trong nhiều dự án và coi ông như người thầy, người dẫn dắt trong sự nghiệp diễn xuất.
Anh ca ngợi những màn trình diễn nổi bật của đồng nghiệp, khen tinh thần dám lên tiếng vì gia đình, bạn bè và nghệ thuật điện ảnh. “Lớn lên ở Los Angeles, mọi diễn viên trẻ mà tôi biết đều xem tác phẩm của De Niro. Chúng tôi nghiên cứu kỹ năng của ông, cố gắng hiểu cách ông đắm mình vào các nhân vật”, DiCaprio nói.
Nam tài tử DiCaprio xúc động chia sẻ thêm: “Robert De Niro đã thay đổi cuộc đời tôi. Ông ấy là người đã mở ra cánh cửa đầu tiên cho tôi trong ngành công nghiệp điện ảnh”.
Dàn sao hội tụ: Lộng lẫy và đa văn hóa
Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2025 được ví như sàn diễn thời trang đẳng cấp thế giới. (Nguồn: Getty)
Theo Vogue, Liên hoan phim Cannes 2025 vẫn chứng kiến sự xuất hiện rầm rộ của các ngôi sao hàng đầu thế giới. Trên thảm đỏ khai mạc, Bella Hadid thu hút sự chú ý khi diện bộ váy đen satin táo bạo của Saint Laurent, kết hợp với hoa tai ngọc lục bảo 118,68 carat từ Chopard – minh chứng cho phong cách thời trang tinh tế và đẳng cấp quốc tế.
Nữ diễn viên Halle Berry, thành viên Ban giám khảo năm nay, cũng tạo dấu ấn khi xuất hiện trong thiết kế sọc trắng đen của Jacquemus với phần lưng khoét độc đáo, vừa tuân thủ quy định trang phục mới của Cannes, vừa khẳng định cá tính riêng.
Nữ diễn viên Julia Garner góp phần làm nóng thảm đỏ với bộ váy sequin đen của Gucci, vừa gợi cảm vừa thanh lịch, kết hợp lớp vải sheer xếp nếp tỉ mỉ, được giới mộ điệu đánh giá cao…
Không chỉ là sân chơi của các tên tuổi Hollywood, Liên hoan phim Cannes 2025 còn đánh dấu làn sóng bùng nổ của các nghệ sĩ châu Á. Từ Ấn Độ, những ngôi sao như Aishwarya Rai Bachchan, Anupam Kher, Nitantshi Goel và Payal Kapadia, Urvashi Rautel lần lượt sải bước trên thảm đỏ, mang đến nét đa dạng và màu sắc văn hóa đậm đà.
Từ Trung Quốc, nữ diễn viên Wan Qian Hui cũng thu hút sự chú ý với bộ váy pastel vàng nổi bật, góp phần làm phong phú bức tranh thảm đỏ năm nay.
Dưới ánh đèn flash và trong không khí trang trọng của lễ hội điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới, sự hội tụ của dàn sao không chỉ mang đến những khoảnh khắc thị giác ấn tượng mà còn thể hiện rõ sự giao thoa văn hóa toàn cầu – điều mà Cannes luôn theo đuổi và tôn vinh.
Điểm nhấn điện ảnh và công nghệ
Poster phim Fillos do vento: a rapa. (Nguồn: Instagram/spainculturen)
Nhật báo hàng đầu Tây Ban Nha El Pais cho biết, bộ phim Fillos do vento: a rapa của đạo diễn Brais Revaldería là một tác phẩm tài liệu duy nhất trong số 9 phim tranh giải hạng mục Immersive Competition, một hạng mục mới được Liên hoan phim Cannes đưa vào chính thức từ năm 2024.
Theo Ban tổ chức, hạng mục này giới thiệu một số dự án đột phá minh họa cho sự kết hợp giữa công nghệ và kể chuyện. Khác với phim truyền thống, các tác phẩm ở hạng mục này không chỉ được xem bằng mắt mà còn mang lại cảm giác “sống trong phim” thông qua việc sử dụng công nghệ hoặc cách bố trí không gian đặc biệt. Mục tiêu là làm mờ ranh giới giữa khán giả và câu chuyện, từ đó tạo nên trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, sâu sắc và mang tính tương tác cao.
Bộ phim Fillos do vento: a rapa có nội dung tái hiện lễ hội Rapa das Bestas tại Galicia, Tây Ban Nha. Khán giả sẽ xem phim qua hình ảnh được chiếu trên ba bức tường bao quanh, kết hợp với âm thanh trực tiếp, lời dẫn, thậm chí người xem còn có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh mát, mang đến cảm giác chân thực về lễ hội truyền thống này.
Đạo diễn Brais Revaldería chia sẻ, ông đã quay phim trong suốt tám năm để ghi lại các khía cạnh khác nhau của lễ hội Rapa das Bestas. Ông cho biết: “Nếu điện ảnh giả tưởng đang thay đổi, thì phim tài liệu cũng cần phải ‘tiến hóa’ và đổi mới”.
Liên hoan phim Cannes 2025 một lần nữa khẳng định vị thế của mình như một sự kiện điện ảnh hàng đầu thế giới. Lễ khai mạc Liên hoan phim Cannes 2025 không chỉ là sự kiện tôn vinh điện ảnh mà còn là diễn đàn để các nghệ sĩ lên tiếng về những vấn đề xã hội, chính trị đang diễn ra trên thế giới.
Với sự kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và thông điệp nhân văn, Cannes tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự thay đổi tích cực và bảo vệ các giá trị cốt lõi của nhân loại.
(tổng hợp)
Kha Ninh
Nguồn TG&VN : https://baoquocte.vn/lien-hoan-phim-cannes-2025-loi-tri-an-xuc-dong-khoanh-khac-ton-vinh-huyen-thoai-va-nhung-thong-diep-nhan-van-314387.html