Người dân sơ tán khỏi thành phố Khan Younis, Dải Gaza hồi tháng Tám năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 16/6, Liên hợp quốc thông báo sẽ cắt giảm đáng kể kế hoạch viện trợ nhân đạo toàn cầu trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng vẫn tiếp diễn tại nhiều nơi và nguồn tiền viện trợ bị cắt giảm “nghiêm trọng nhất từ trước đến nay."
Trong thông báo do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) công bố, Liên hợp quốc hiện đang kêu gọi 29 tỷ USD viện trợ nhân đạo, thấp hơn nhiều so với con số 44 tỷ USD đưa ra tháng 12 năm ngoái.
Thông báo cũng lưu ý kế hoạch gọi viện trợ 29 tỷ USD nói trên đã được điều chỉnh theo hướng ưu tiên hỗ trợ những vấn đề khẩn cấp nhất nhằm tập trung nguồn lực hạn hẹp vào đúng việc cần.
Theo số liệu của OCHA, từ đầu năm đến nay, Liên hợp quốc mới chỉ nhận được 5,6 tỷ USD viện trợ, bằng 13% mức kêu gọi ban đầu.
Số tiền này đến từ các nhà tài trợ quốc tế và được phân bổ cho nhiều cơ quan cứu trợ như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), cơ quan đầu mối điều phối các hoạt động cứu trợ nhân đạo trong hệ thống của Liên hợp quốc.
Ông Tom Fletcher, người đứng đầu OCHA, cho biết việc tiền viện trợ nhân đạo bị cắt giảm đã buộc cơ quan này phải đưa ra lựa chọn khó khăn trong phân bổ nguồn lực.
“Chúng tôi buộc phải tiến hành đánh giá mức độ ưu tiên khi phân bổ viện trợ nhân đạo,” ông giải thích, đồng thời khẳng định OCHA sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo viện trợ đến được với nhiều người nhất có thể.
Theo định hướng mới ở OCHA, nguồn lực viện trợ sẽ được tập trung cho các khu vực và nhóm đối tượng có nhu cầu cấp thiết nhất, dựa trên các kế hoạch phân bổ xây dựng cho năm 2025 nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực hạn chế trong thời gian sớm nhất.
Kể từ khi lên nắm quyền nhiệm kỳ hai hồi tháng Một vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm phần lớn viện trợ nước ngoài.
Cùng với đó, nhiều quốc gia tài trợ khác cũng thu hẹp cam kết đóng góp viện trợ do triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu không mấy khả quan./.
(TTXVN/Vietnam+)