Những người này thuộc Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine, Phòng vệ Dân sự Palestine và một nhân viên của Liên hợp quốc. Họ bị lực lượng Israel tấn công khi đang thực hiện nhiệm vụ cứu hộ.
Lực lượng chức năng đưa thi thể của các nạn nhân ra khỏi hố chôn. Ảnh chụp màn hình.
Ông Tom Fletcher, Giám đốc cứu trợ của Liên hợp quốc, cho biết các thi thể được tìm thấy gần những phương tiện bị hư hại và được đánh dấu rõ ràng. Ông nhấn mạnh rằng họ đã bị lực lượng Israel giết hại khi đang cố gắng cứu người và yêu cầu có câu trả lời cũng như công lý cho vụ việc này.
Quân đội Israel không trực tiếp bình luận về cái chết của các nhân viên Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ. Trong một tuyên bố sau đó, họ cho biết đã hỗ trợ việc di chuyển các thi thể khỏi khu vực được mô tả là vùng chiến sự hoạt động, nhưng không giải thích lý do tại sao các thi thể bị chôn dưới cát hay tại sao các phương tiện bị nghiền nát.
Philippe Lazzarini, người đứng đầu Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc cho Người tị nạn Palestine (UNRWA), lên án việc các thi thể bị "vứt bỏ trong những ngôi mộ cạn" là một sự vi phạm nghiêm trọng đến phẩm giá con người. Ông cho biết số nhân viên cứu trợ bị giết hại kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu ở Gaza đã lên tới 408 người.
Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế bày tỏ sự kinh hoàng trước cái chết của các nhân viên này, nhấn mạnh rằng họ đã mạo hiểm tính mạng để hỗ trợ người khác. Liên đoàn Quốc tế của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) cho biết một nhân viên trong nhóm chín người của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ vẫn chưa được tìm thấy.
Quân đội Israel cho biết vào ngày 23/3, họ đã nổ súng vào một nhóm phương tiện, bao gồm xe cứu thương và xe cứu hỏa, khi các phương tiện này tiếp cận một vị trí mà không có sự phối hợp trước và không có đèn pha hoặc tín hiệu khẩn cấp. Họ tuyên bố đã tiêu diệt một số chiến binh thuộc Hamas và Islamic Jihad.
Jonathan Whittall, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc tại Gaza, mô tả địa điểm tìm thấy các thi thể là một "ngôi mộ tập thể", được đánh dấu bằng đèn khẩn cấp từ một xe cứu thương bị nghiền nát. Ông cũng chia sẻ hình ảnh các đội của Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ đang đào bới cát để tìm kiếm thi thể bên cạnh một xe cứu hỏa và một phương tiện của Liên hợp quốc bị hư hỏng nặng.
Đây được coi là vụ tấn công chết chóc nhất đối với các nhân viên Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ kể từ năm 2017. Tổng thư ký IFRC, Jagan Chapagain, bày tỏ sự đau lòng, và lưu ý rằng họ đã mặc đồng phục có biểu tượng bảo vệ và các xe cứu thương được đánh dấu rõ ràng.
Cao Phong (theo Reuters, TASS, AJ)