Lính Biên phòng đón mùa xuân giữa biển trời Sơn Chà

Lính Biên phòng đón mùa xuân giữa biển trời Sơn Chà
4 giờ trướcBài gốc
Vượt sóng đến Sơn Chà
Chỉ khoảng 20 phút đi cano, chúng tôi đã có mặt tại Hòn Sơn Chà - một hòn đảo hoang sơ, biệt lập, không có dân cư sinh sống thuộc phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Vì không có cầu cảng nên Thiếu tá QNCN Lê Đức Tới từ từ cho cano chạy sát bờ cát, rồi quăng dây cho người trên bờ níu giữ. Xong xuôi, mọi người lựa lúc con sóng kéo ra xa thì nhảy xuống rồi nhanh chân chạy trước khi nước ngập lại. Địa thế của hòn Sơn Chà không cho phép nên Trạm Kiểm soát Biên phòng hòn Sơn Chà được xây dựng ở vị trí “lưng chừng núi” bởi vậy mà chúng tôi cứ cúi gằm mặt, tay bám vào lan can, cố gắng điều hòa hơi thở, đếm từng bước mà ngược dốc.
Có lẽ vì đã quen với cung đường này nên Trung tá Phạm Minh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Vân bước rất nhẹ nhàng, vừa đi vừa giới thiệu. Hòn Sơn Chà vốn thuộc sự quản lý của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) và được thành phố Đà Nẵng tiếp nhận theo Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 18-9-2024 của Chính phủ về việc xác định địa giới đơn vị hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng do lịch sử để lại. Sau khi tiếp nhận, thành phố Đà Nẵng đã giao cho Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng (trực tiếp là Đồn Biên phòng Hải Vân) tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự và tuần tra, kiểm soát người, phương tiện qua lại theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng cơ sở hạ tầng, vật chất tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà.
Biển Đà Nẵng nhìn từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà.
Dường như, việc để tâm vào câu chuyện của Trung tá Phạm Minh Tuấn khiến chúng tôi thấy bớt mệt hơn dù bậc thang càng lúc càng dựng đứng. Và rồi, khi chân đặt vào bậc thang số 137 cũng là lúc Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà hiện ra trước mắt. Trạm là căn nhà xây nhưng có lẽ đã lâu năm nên khá xuống cấp. Tuy nhiên, cách bài trí trong nhà rất ngăn nắp, sạch sẽ. Thăm đảo ngày Xuân, thế nên cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ, nhất là khi khách được gia chủ đón tiếp nồng hậu, thân tình. Mỗi một người lính ở Trạm có một câu chuyện riêng, thật giản dị nhưng khiến chúng tôi vừa thích thú, vừa nể phục.
Trung tá QNCN Nguyễn Đức Thành được anh em trong Trạm gọi vui là “Hòn trưởng” vì là người đầu tiên và cũng là người ở lâu nhất ở Hòn Sơn Chà. Thực ra, mọi người còn nể vì anh là người lính từng trải. Trước khi “chuyển vùng” về thành phố Đà Nẵng, Trung tá QNCN Nguyễn Đức Thành có nhiều năm công tác tại tuyến biên giới Việt Nam-Lào đủ thấy những gian khổ anh đã trải qua. Về công tác tại Phòng Chính trị BĐBP thành phố Đà Nẵng chưa được bao lâu thì dịch Covid-19 bùng phát. Mặc dù thành phố Đà Nẵng đang phải gồng mình chống dịch, thế nhưng, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã cử 60 quân nhân để tăng cường cho biên giới Tây Nam. Trung tá QNCN Nguyễn Đức Thành đã viết đơn tình nguyện đi về phương Nam. Biết rằng chuyến đi ấy sẽ không hề ngắn, thế nhưng không ai nghĩ kéo dài tới tận 11 tháng. Lần này, khi phân chia lịch trực Tết ở trạm, Trung tá QNCN nhận trực ca đầu, từ 27 tháng Chạp đến mồng 3 tháng Giêng. “Nói là mồng 3 có người ra trực thay cho chúng tôi về, thế nhưng còn phụ thuộc vào thời tiết. Gió to, sóng bạc đầu thì chỉ còn cách ở lại đảo”- Trung tá QNCN Nguyễn Đức Thành cho biết.
Cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà nấu bánh chưng đón Tết Bính Ngọ.
Thiếu tá QNCN Lê Đức Tới, người đã đón chúng tôi ra Hòn Sơn Chà cũng thuộc biên chế của Trạm. Câu chuyện của Thiếu tá QNCN Lê Đức Tới khiến chúng tôi thấy cuộc sống thật tươi đẹp, ý nghĩa. Là người lính, Thiếu tá QNCN Lê Đức Tới không thường xuyên có mặt tại gia đình, thậm chí, có thời gian anh đi tăng cường cho biên giới An Giang mất 3 năm, thế nhưng, con trai đầu của anh rất kính trọng và tự hào về cha. Tốt nghiệp lớp 12, con trai của Thiếu tá QNCN Lê Đức Tới chỉ đăng ký duy nhất 1 nguyện vọng vào Học viện Biên phòng. Giờ đây, hai cha con đã có thể “hẹn nhau đến một ngày không xa để cùng đứng gác biên cương”.
Mùa xuân giữa biển trời
Chưa đầy 20 tuổi, Hạ sĩ Phạm Phước Nguyên là người ít tuổi nhất ở Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà. Đây là năm đầu tiên Phạm Phước Nguyên đón Tết trong quân ngũ. Nhà của Hạ sĩ Nguyễn Phước Nguyên ngay ở phường Hải Vân, có nghĩa là đứng ở trên Hòn Sơn Chà cũng có thể thấy. Trai “phố” nay ra đảo, nơi không trà sữa, không đường phố nhộn nhịp; buổi tối chỉ đủ thắp sáng 1 bóng đèn còn để ưu tiên cho chiếc tủ đông để bảo quản thực phẩm. Trái ngược với suy nghĩ của chúng tôi, ở nơi đầy thiếu thốn nhưng Phạm Phước Nguyên lại không cảm thấy buồn, bởi: “Em cũng trạc tuổi của con chú Tới, chú Thành nên hai chú thương lắm. Ở nhà em chẳng biết làm gì, thế nhưng giờ thì cái gì cũng biết làm. Trồng rau, sửa đường nước, nấu cơm món này món nọ để tiếp khách… Hòn Sơn Chà bãi biển đẹp, núi thì đa dạng thực vật tha hồ khám phá nên chẳng có thời gian để mà buồn”.
Lãnh đạo phường Hải Vân thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà.
Ban đầu, chúng tôi ngỡ ở Hòn Sơn Chà chỉ có Bộ đội Biên phòng, thế nhưng hóa ra, cứ đi ngược núi thêm vào chục bậc thang nữa sẽ là Trạm Hải đăng Sơn Chà (thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ). Trạm Hải đăng Sơn Chà có 4 cán bộ, tuy nhiên, đã có 2 người vào đất liền nghỉ Tết, còn lại anh Hoàng Thanh Hoan (Phó trạm trưởng) và anh Phan Văn Quá (nhân viên). Đây là lần đầu tiên 2 người đàn ông “gác đèn biển” đón Tết ở Sơn Chà bởi mới chuyển từ đảo Lý Sơn và Cù Lao Chàm về đây chưa được bao lâu. Đang ở đảo có cả nghìn dân, nay về đây chỉ có 5 người lính Biên phòng, anh Hoàng Thanh Hoan những tưởng, Tết cứ “đại khái cho qua”, thế nhưng, tối ngày 27 tháng Chạp, Trung tá Phạm Đức Thành mời Trạm cùng gói bánh chưng. Tối hôm ấy, mọi người ngồi hàn huyên bên bếp lửa canh nồi bánh chưng và kể chuyện gia đình. Đối với người Việt Nam, việc gói bánh chưng là gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống và điều này càng trở nên ý nghĩa khi con người ở giữa biển khơi sóng gió.
Trung tá Phạm Minh Tuấn (đứng giữa) chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà.
Đứng trước Trạm Kiểm soát Biên phòng Hòn Sơn Chà, chúng tôi phóng tầm mắt ra xa là mênh mông biển nước. Hỏi về những chiếc ghe nhỏ dập dềnh trên mặt triển, Trung tá QNCN Nguyễn Đức Thành chia sẻ: “Những chiếc ghe này của bà con ở Hải Vân, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đi thả lưới trong ngày. Bình thường họ không ghé đảo, nhưng có vài lần bị hỏng máy, phải mở máy kiểm tra, thay nhớt nên vào đảo để nhờ chúng tôi hỗ trợ”. Mùa Xuân phương Nam, nắng cứ rực rỡ khiến mặt biển xanh như được dát vàng, lấp lánh, lung linh, thế nhưng, có lẽ khung cảnh càng trở nên đẹp đẽ bởi có những người lính Biên phòng đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương và đồng hành với ngư dân trong mọi hoàn cảnh.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/linh-bien-phong-don-mua-xuan-giua-bien-troi-son-cha-1026695