Hai năm về trước, họ là những chàng trai mười tám, đôi mươi từ các miền quê hội tụ về Trạm Radar 18 với bao bỡ ngỡ. Ngày ấy, khoác lên mình bộ quân phục còn thơm mùi vải mới, ai nấy đều rụt rè trước môi trường mới. Vậy mà giờ đây, tất cả đã trở thành những quân nhân rắn rỏi, làn da sạm nắng gió thao trường.
Trong đêm liên hoan, câu chuyện đời lính được các chiến sĩ kể lại đầy hào sảng. Đó là những ca trực đêm căng mắt bên màn hiện sóng, những ngày gió rít trên đồi cao vẫn phải bảo đảm cánh sóng quay đều để “vạch nhiễu tìm thù”, quyết không để Tổ quốc bị bất ngờ từ trên không.
Chỉ huy Trạm Radar 18 trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2026 trong đêm liên hoan "Thắm tình đồng đội".
Trong không khí bịn rịn của buổi chia tay, Thượng sĩ Nguyễn Hữu Huy Hoàng, Trắc thủ Radar không giấu được niềm xúc động khi ôn lại chặng đường 2 năm quân ngũ. Với Hoàng, đó là khoảng thời gian trưởng thành, đặc biệt là ký ức về Chiến dịch Quang Trung đầy ý nghĩa. Hoàng bồi hồi chia sẻ: “Tôi nhớ mãi những ngày cùng đồng đội hành quân về xã Sơn Hòa (Đắk Lắk) xây nhà. Đó là lúc tôi được phát huy tay nghề thợ xây cũ của mình để giúp đỡ bà con. Nhìn nụ cười hạnh phúc của người dân trong ngôi nhà mới, tôi càng thấu hiểu giá trị thiêng liêng của danh xưng Bộ đội Cụ Hồ. Hành trang tôi mang về hôm nay là sự kỷ luật, chính xác của một trắc thủ radar cùng với những trải nghiệm thực tế quý giá. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi nghề xây dựng, dùng sức trẻ xây dựng những công trình đẹp cho quê hương và tạo dựng tương lai vững chắc cho mình”.
Điều đặc biệt trong đợt ra quân năm 2026 là sự trưởng thành toàn diện của các chiến sĩ. Trong số 16 đồng chí xuất ngũ, có 2 đồng chí vừa được kết nạp Đảng - đây là sự ghi nhận xứng đáng cho sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của các quân nhân.
Niềm vui đọc báo trong giờ nghỉ của bộ đội radar.
Song song với thành tích chuyên môn, những người lính còn để lại dấu ấn bằng những đóng góp thiết thực cho đơn vị. Câu chuyện của Hạ sĩ Thái Thiên Tân, nhân viên sở chỉ huy khiến nhiều đồng đội suy tư. Tân được mệnh danh là “lính thợ đa năng”, là “đôi tay vàng” của Trạm. Vốn có khiếu kỹ thuật, Tân tự mày mò và đảm nhận luôn vai trò thợ sửa điện, thợ hàn, thợ sơn mỗi khi đơn vị cần tu sửa doanh trại.
Nhìn lại những mối hàn được gia cố chắc chắn, những mảng tường vừa được sơn mới do chính tay mình thực hiện, Hạ sĩ Thái Thiên Tân không giấu được niềm xúc động. Tân bộc bạch: “Những ngày cuối cùng tại ngũ, tôi tranh thủ hoàn thiện nốt các phần việc, tu sửa lại cảnh quan doanh trại cho tươm tất. Đây là tình cảm, là chút kỷ niệm tôi muốn gửi lại cho đơn vị và các đồng chí đi sau. Môi trường quân ngũ đã rèn cho tôi tay nghề vững và tính kỷ luật. Về quê hương Cần Thơ, tôi dự định sẽ mở một xưởng cơ khí nhỏ. Tôi tin rằng, với kinh nghiệm thực tế cùng tác phong của người lính, tôi sẽ gây dựng được uy tín và sớm ổn định cuộc sống”.
Sau 2 năm quân ngũ, các chiến sĩ đã có sự tiến bộ, trưởng thành rõ nét.
Thượng úy Lê Xuân Phước, Chính trị viên Trạm Radar 18 xúc động ghi nhận: “Sự trưởng thành của các đồng chí hôm nay là niềm tự hào của đơn vị. Tin tưởng rằng, khi trở về địa phương, các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, trở thành những công dân tốt, những trụ cột vững chắc của gia đình và xã hội”.
Hành trang trở về của họ, ngoài quân tư trang, là một khối óc đã được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng và một đôi bàn tay sẵn sàng lao động. 16 đồng chí, 16 ước mơ và dự định khác nhau, nhưng tất cả đều chung một lời hứa: Sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, sống có ích, trở thành những công dân gương mẫu, những trụ cột của gia đình và xã hội.